Như đã biết, rạng sáng nay quả bom tấn mang tên Eden Hazard đã chính thức phát nổ. Hazard đã gắn bó với The Blues trong bảy năm, nhưng bây giờ, anh đang ở trong một cuộc phiêu lưu khác. The Blues sẽ phải lấp đầy khoảng trống mênh mông mà ngôi sao người Bỉ để lại ở Stamford Bridge.
Và theo cựu danh thủ Shaun Wright-Phillips, Callum Hudson-Odoi là cái tên người hâm mộ Chelsea có thể trông chờ trong tương lai:
"Callum Hudson-Odoi có thể vươn tới đỉnh cao. Chúng ta đều đã thấy những gì cậu ấy có thể làm nếu được ra sân thường xuyên và tìm được sự ổn định."
"Cậu ấy còn trẻ và sẽ tiếp tục trưởng thành hơn nữa trong tương lai."
"Khi đó, cậu ấy sẽ trở thành người mà chúng ta mong đợi. Callum sẽ là trụ cột quan trọng của Chelsea, là mảnh ghép mà đội bóng đang còn thiếu."
"Cả Ruben Loftus-Cheek cũng vậy. Bộ đôi này sẽ là những cầu thủ quan trọng với The Blues mùa tới."
Ở một diễn biến khác, tờ Marca mới đây đã tiết lộ thông tin gây sốc rằng dường như HLV Zidane đã từng nhìn ra tiềm năng của Hazard, cũng như việc rồi có một ngày ông sẽ được làm việc với ngôi sao người Bỉ:
"Hazard là ngôi sao của tương lai"
"Cậu ấy đang chơi rất tốt và sẽ tốt hơn nữa. Tôi sẽ chỉ cần nhắm mắt mà đưa cậu ấy đến Real Madrid (trong tương lai)."