BLV Tạ Biên Cương và 4 đường “chém gió” mới nhất

10:22 Thứ tư 03/06/2015

Trong chiến thắng của U23 Việt Nam, không chỉ có các cầu thủ mà cả BLV cũng thăng hoa.

Trên sân, đoàn quân dưới quyền HLV Miura đã chơi một trận đấu tuyệt vời. Họ liên tiếp ghi các bàn thắng, khiến đối thủ tan nát.g bừng. Phong cách bình luận sôi nổi xen lẫn hài hước giúp anh tạo sự chú ý đặc biệt cho khán giả.

Trong đó, câu nói được CĐV nhớ đến nhất là sau bàn thắng thứ hai của Công Phượng.

BLV Tạ Biên Cương lúc đó đã thốt lên: “Tuyệt vời! Tôi xin phép không bình luận gì nữa. Đôi khi ngôn từ bất lực để diễn tả vẻ đẹp của bóng đá. Trời nóng nhưng Công Phượng vẫn vẽ một đường cầu vồng.

Bên cạnh đó, khán giả còn nhắc đến 3 pha “chém gió” khác cũng không kém phần đặc biệt:

- Việt Nam đang muốn biến Malaysia thành Brunei (khi U23 Việt Nam dẫn 4-0).

- Người ta thường nói hữu dũng thì vô mưu nhưng đường chuyền của Hữu Dũng đã mang đến 1 thông điệp khác, một đường chuyền đầy mưu mẹo và thông minh (sau khi Hữu Dũng kiến tạo cho Văn Toàn).

- Abu Bakar không phải là một thủ môn tồi, nhưng hôm nay anh đã đối mặt với các tiền đạo xuất sắc của Việt Nam. Một buổi tối ác mộng của Abu Bakar (nhắc đến thủ môn của U23 Malaysia).

Ngoài những câu bình luận “bất hủ”, BLV Tạ Biên Cương đã thành công khi đem lại không khí sôi động như ở sân Bishan cho người hâm mộ nước nhà.

Hi vọng rằng U23 Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu tốt tại SEA Games để anh chàng BLV này tiếp tục có những pha “chém gió” thú vị hơn nữa.

Lupo | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục