Trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng khép lại bảng B vòng loại Euro 2020, Cristiano Ronaldo và các đồng đội hành quân đến Stade Josy Barthel chạm trán Luxembourg. Bồ Đào Nha bước vào màn so tài trên đất khách với nhiệm vụ buộc phải thắng, trong bối cảnh Serbia bám đuổi gắt gao trên BXH. Xuyên suốt hơn 80 phút của trận đấu, hàng thủ đội chủ nhà đã phong tỏa khá tốt siêu sao Ronaldo của Bồ Đào Nha. Đáng chú ý khi trên khán đài, các CĐV Luxembourg cũng tạo ra sức ép lớn lên tiền đạo 34 tuổi, với những tiếng hô "Messi! Messi! Messi!" nhắm về phía anh. Đây không phải lần đầu tiên CR7 bị fan đối thủ dùng tên kình địch gây áp lực. Tuy nhiên đến phút 86, Ronaldo cuối cùng cũng tìm được đường khoan phá mành lưới đội chủ nhà. Xuất phát từ nỗ lực thoát xuống dứt điểm cận thành của Diogo Jota, tiền đạo Juventus ập vào đệm bóng, ấn định thắng lợi 2-0 cho Bồ Đào Nha. 3 điểm có được giúp nhà đương kim vô địch Euro giành vé dự vòng chung kết với tư cách đội xếp thứ nhì bảng đấu. Trả lời phỏng vấn qua Reuters sau trận, Ronaldo chỉ trích công tác tổ chức của Luxembourg: "Thật khó thi đấu ở những sân này. Đây là 1 ruộng khoai tây, tôi không biết làm sao các đội bóng ở đẳng cấp của chúng tôi có thể chơi bóng trên những sân như vậy. Không phải 1 quang cảnh đẹp nhưng chúng tôi đã làm công việc của mình. Tôi chờ đợi VCK Euro thứ năm của mình." Pha lập công tung lưới Luxembourg nâng thành tích săn bàn của CR7 cho Bồ Đào Nha lên con số 99. Giờ mối quan tâm của người hâm mộ sẽ hướng về Juve, nơi Ronaldo đang có dấu hiệu mâu thuẫn với Maurizio Sarri, khi chiến lược gia người Ý quyết định rút anh ra khỏi sân chỉ sau 55 phút ở cuộc chạm trán AC Milan. Xem đẳng cấp của Ronaldo: Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Phụng Sồ | 09:10 18/11/2019