U23 Việt Nam: Hãy công bằng với HLV Toshiya Miura
(TinTheThao.com.vn) - SEA Games 28 đã khép lại nhưng những dư âm của nó thì vẫn còn lan tỏa, nhất là xung quanh thất bại của U23 Việt Nam. Đội tuyển thất bại, HLV trưởng là người phải chịu trách nhiệm trước tiên. Nhưng để làm vừa lòng tất cả mọi người, thì một HLV Toshiya Miura sẽ không bao giờ là đủ.
U23 Việt Nam: Hãy công bằng với HLV Toshiya Miura
  • Có Miura thì sẽ không có lứa tài năng của Học viện HAGL-JMG
    (TinTheThao.com.vn) - Sau hai năm nữa, những ai sẽ là trụ cột của U23 Việt Nam tham dự SEA Games? Điều đó còn tùy ông Miura tạo bất ngờ như thế nào. Nhưng có thể nói, hiện tại bây giờ lứa “gà nòi” của HAGL với những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đang là những cầu thủ tài năng đáng kỳ vọng bậc nhất ở Việt Nam trong lứa tuổi 20 trở lại – những cầu thủ còn đủ tuổi đá SEA Games 29. Nhưng với triết lý bóng đá phòng ngự tiêu cực của mình, ông Miura sẽ lại tiếp tục “giết chết” lứa cầu thủ tài năng này.
  • Thân phận Đời Thừa
    (TinTheThao.com.vn) - Trong truyện ngắn Đời Thừa của Nam Cao, nhân vật Hộ là một nhà văn, anh luôn có khát khao cháy bỏng là viết được một tác phẩm để đời, tác phẩm ấy: “... Có giá trị, phải vượt lên bên trên tất cả các bờ cõi và giới hạn, phải là một tác phẩm chung cho cả loài người. Nó phải chứa đựng một cái gì lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn lại vừa phấn khởi. Nó ca tụng lòng thương, tình bác ái, sự công bình,… Nó làm cho người gần người hơn”.
  • HLV Miura có đáng bị sa thải?
    (TinTheThao.com.vn) - Về mặt lý thuyết và dựa trên những gì đã diễn ra, HLV Toshiya Miura xứng đáng bị sa thải.
  • U23 Việt Nam: “giũ bùn” để tri ân!
    (TinTheThao.com.vn) - Hình ảnh Hồng Quân rơm rớm nước mắt sau bàn mở tỷ số hay Huy Toàn ăn mừng bàn thắng với tấm quốc kỳ nhỏ trên tay cùng gương mặt rạng rỡ chính là những minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần thi đấu đầy quả cảm và rất đáng khen ngợi của U23 Việt Nam trước Indonesia.
  • Cần thêm những “Huy Toàn”
    (TinTheThao.com.vn) - Không phải những cái tên sáng giá trên hàng công như Công Phượng, Mạc Hồng Quân hay Văn Toàn, mà cầu thủ tôi muốn đề cập trong bài viết này là tuyển thủ SHB Đà Nẵng – Võ Huy Toàn.
  • U23 Việt Nam giành huy chương vàng... Có sướng không?
    (TinTheThao.com.vn) - Nước mắt đã rơi, nét thẫn thờ đã hiển hiện trên những khuôn mặt Việt, những chàng trai đã ngã gục trên đất Singapore trước khi có thể tái đấu Thái Lan ở trận chung kết. Nhưng nếu U23 Việt Nam có thể vượt qua Myanmar và thậm chí vượt qua Thái Lan để giành tấm huy chương vàng "danh giá" ở bộ môn bóng đá nam SEA Games, chúng ta có "sướng" không ?

  • Cảm ơn ông: Toshiya Miura
    (TinTheThao.com.vn) – Bóng đá nam SEA Games 28 khép lại với tấm HCV dành cho đội tuyển U23 Thái Lan. Đó là kết quả xứng đáng với những gì họ đã thể hiện. U23 Việt Nam một lần nữa lại lỗi hẹn với giấc mơ vàng tồn tại suốt 24 năm qua. Dù kết quả không như mong đợi nhưng người hâm mộ vẫn luôn đồng hành cùng đội tuyển, vẫn ủng hộ và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến một người đã gắn bó với bóng đá Việt Nam trong hơn 1 năm qua. Ông là Toshiya Miura.
  • Công Phượng: Đã ra dáng thủ lĩnh
    (TinTheThao.com.vn) - U23 Việt Nam đã kết thúc SEA Games 28 với tấm HCĐ. Mặc dù nỗi buồn vẫn còn chưa nguôi ngoai nhưng chúng ta vẫn có thể hài lòng với một số tín hiệu tích cực. Và cái tên được nhắc đến nhiều nhất vẫn là Nguyễn Công Phượng. Cầu thủ số 10 đang ngày càng chứng tỏ được giá trị của mình, không chỉ bằng những bàn thắng mà anh ghi được.
  • Viết cho giấc mơ còn dang dở!!!
    (TinTheThao.com.vn) - Buồn, đó là cảm giác đọng lại sau khi tiếng còi trận đấu kết thúc. Cảm xúc lại nghẹn lại, lại một lần nữa chúng ta dừng lại, lại một lần nữa giấc mơ còn dang dở.
  • Đừng để những giọt nước mắt thêm dài
    (TinTheThao.com.vn) - Trận thua của U23 Việt Nam ở bán kết SEA Games 28 đã trôi qua và tất cả đã bình tĩnh trở lại sau trận đấu có thể được xem là thảm họa ấy. Tuy nhiên, hình ảnh của các tuyển thủ U23 Việt Nam gục ngã trên sân, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của những người đàn ông đã khiến cho những ai dù rắn rỏi nhất cũng phải mủi lòng. U23 Việt Nam đã chiến đấu bằng tất cả trái tim và sức lực của mình nhưng lực bất tòng tâm.
  • U23 Việt Nam: Còn chút gì để tiếc
    (TinTheThao.com.vn) - Khi U23 Việt Nam thua trận trước U23 Myanmar và dừng bước tại bán kết SEA Games 28, những giọt nước mắt đã rơi trên khóe mắt các cầu thủ lẫn người hâm mộ. Một hình ảnh không ai muốn chứng kiến nhưng nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần ở mỗi kì SEA Games. Chúng ta đã hi vọng rất nhiều, đã đặt niềm tin rất lớn vào một lứa cầu thủ tài năng nhưng đổi lại vẫn chỉ là thất vọng, và sự chờ đợi trong vô vọng. Giờ đây, U23 Việt Nam cần gượng dậy sau thất bại để chiến đấu, để xứng đáng với lòng tin của người hâm mộ.
  • Giấc mơ vàng lỗi hẹn
    (TinTheThao.com.vn) - Bước vào SEA Games 28 trên đất Singapore, các cầu thủ U23 Việt Nam mang theo sự kì vọng lớn hơn bao giờ hết về giấc mơ lần đầu tiên đoạt huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games của toàn thể người hâm mộ bóng đá nước nhà. Thế nhưng một lần nữa, các chàng trai của chúng ta lại lỗi hẹn với ngôi vô địch.

  • U23 Việt Nam: Ngẩng cao đầu rời giải đến bao giờ?
    (TinTheThao.com.vn) - Như thường lệ chúng ta lại rời SEA Games với tư thế ngẩng cao đầu nhưng không phải của người chiến thắng mà là của một người chiến bại, một sự thật sao nghiệt ngã và đau lòng đến vậy. Trách ai bây giờ, trách mình thôi!
  • U23 Việt Nam: Giấc mơ hoa đã vỡ
    (TinTheThao.com.vn) - Thật không thể tin được sự thất bại của một U23 Việt Nam đồng đều, mang trên mình sứ mạng có được thành tích thật tốt tại SEA Games 28 và giành lấy HCV danh giá sau bao năm chờ đợi.
  • U23 Việt Nam: Khép lại giấc mơ vàng
    (TinTheThao.com.vn) - Vậy là giấc mơ vàng của bóng đá Việt Nam đã khép lại sau trận thua trước U23 Myanmar ở bán kết. Thêm một lần nữa, người hâm mộ nước nhà lại nuối tiếc. Bóng đá là cuộc chơi đầy may rủi và ở SEA Games 28 lần này, U23 Việt Nam đã không gặp may mắn. Giấc mơ vẫn còn đang dang dỡ và bóng đá Việt Nam lại phải chờ đợi thêm 2 năm nữa để tiếp tục hành trình chinh phục vàng SEA Games.
  • Công Phượng: Giá trị của một ngôi sao sáng
    (TinTheThao.com.vn) - Bóng đá là môn thể thao đòi hỏi cao ở tính đồng đội và đoàn kết cao. Nhưng đôi khi, một đội bóng cũng cần phải có một điểm tựa vững vàng để vượt qua những khó khăn. Với U23 Việt Nam lúc này, Công Phượng là ngôi sao sáng nhất và cũng chính là điểm tựa cả về chuyên môn lẫn tinh thần để giúp các đồng đội đi tìm vinh quang nơi xứ người.
  • U23 Việt Nam: Niềm tin có thật
    (TinTheThao.com.vn) - Cánh cửa vào chơi ở trận chung kết SEA Games 28 của U23 Việt Nam chỉ còn cách 1 trận đấu nữa. Tấm HCV SEA Games là niềm mong mỏi từ rất lâu rồi của bóng đá Việt Nam nhưng chưa bao giờ niềm tin ấy được đền đáp xứng đáng.  
1 2 3