Arsenal: Thừa “Henry mới”, thiếu "Bergkamp mới"

00:27 Thứ năm 06/08/2015

Quá nhiều cầu thủ chơi tốt ở vị trí tiền đạo cắm là một “cơn đau đầu dễ chịu” của HLV Arsene Wenger thời điểm hiện tại. Nhưng liệu nhà cầm quân người Pháp có gặp vấn đề với sự dư thừa trên hàng công ấy?

Arsenal hiện tại không thiếu những cầu thủ có tiềm năng trở thành "Henry mới"

Wenger đang có quá nhiều “Henry mới”…

Ở Arsenal hiện tại, HLV Arsene Wenger đang gặp một “cơn đau đầu dễ chịu” trong việc lựa chọn nhân sự thi đấu ở vị trí tấn công, mà cụ thể là tiền đạo cắm. "Pháo thủ" đang sở hữu trong tay nhiều cầu thủ giỏi và tất cả đều xứng đáng được ra sân sau những gì đã thể hiện.

Wenger có Alexis Sanchez – chân sút số 1 mùa giải trước sau khi được đẩy lên đá cao nhất ở giai đoạn khởi đầu. Ông có Theo Walcott và Danny Welbeck – những cái tên đảm nhận trọn vẹn cả vị trí chạy cánh lẫn trung phong, đặc biệt người thứ nhất vừa có màn trình diễn ấn tượng trong tour du đấu hè 2015. Điểm chung của họ là gì? Khả năng săn bàn, tốc độ xé gió - những tố chất khiến người ta nhớ về huyền thoại vĩ đại Thierry Henry.

Bên cạnh đó, không thể không nhắc tới Olivier Giroud. Từ khi cập bến sân Emirates, chân sút sinh năm 1986 luôn biết cách ghi dấu ấn riêng. Vấn đề của anh chỉ là duy trì sự ổn định lâu dài.

Thậm chí, Oxlade-Chamberlain cũng đang cực kỳ sung sức, lại vừa thi đấu nổi bật ở trận Siêu cúp Anh 2015 với pha solo rồi sút tung lưới Chelsea tuyệt đẹp. Không ngạc nhiên nếu trong trường hợp bất khả kháng, Wenger sẽ biến cầu thủ 21 tuổi thành một “số 9” mới.

Mùa giải vừa qua, hàng công Arsenal trình diễn một bộ mặt rất thất vọng khi tổng cộng 5 chân sút chỉ ghi được 20 bàn thắng. Nhưng với tình hình lực lượng và phong độ như hiện tại, “Giáo sư” có thể tự tin “xoay tua” mà không phải lo ngại ảnh hưởng tới sức mạnh đội bóng. Một điểm tích cực trong bối cảnh Arsenal sẽ phải bung sức trên mọi đấu trường.

…nhưng lại thiếu “Bergkamp mới”

HLV Wenger từng hùng hồn tuyên bố: “Mùa 2015/16, Arsenal đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch”. Nhà cầm quân người Pháp không nói dối, ít nhất là khi đang cầm một đội hình không hề thua kém so với đội hình Arsenal bất bại mùa 2003/04 – mùa giải gần nhất “Pháo thủ” giương cao cúp bạc Premier League. Như đã nói trên, Alexis, Walcott xứng đáng được kì vọng trở thành những “Henry mới” hay “Pires mới”.

Dù vậy, bên cạnh khát khao thể hiện bản thân mãnh liệt ấy, họ lại không có một tố chất vô cùng quan trọng: sự hy sinh. “Arsenal 2015” thiếu cầu nối thầm lặng giữa những “sát thủ” và “nghệ sĩ”, như Dennis Bergkamp ngày xưa.

Mesut Ozil hay bất cứ gương mặt nào ở Arsenal đều khó lòng trở thành "Bergkamp mới"

87 bàn thắng/315 trận, con số khiêm tốn cho 1 cầu thủ chơi ở vị trí tiền đạo, nhưng Bergkamp mãi được nhớ đến với các pha xử lý ngẫu hứng, mang thương hiệu riêng mà không cần đến tốc độ, sức mạnh. Chính sự hy sinh đó góp phần làm nên tên tuổi những trung phong của Arsenal, từ Kanu, Wiltord, Anelka tới Henry.

Alexis Sanchez hội tụ đủ tố chất để trở thành một “phiên bản Bergkamp 2.0” hoàn hảo. Vấn đề ở chỗ anh có dám từ bỏ vị thế chân sút hàng đầu và chấp nhận làm nền cho một ai đó? Mesut Ozil có kĩ thuật thượng thừa, lối chơi tinh tế bẩm sinh. Nhưng người ta chỉ thấy toát lên ở tiền vệ người Đức hình bóng một “nhà kiến tạo” chứ không phải “sát thủ ngầm” và đơn giản, đó không phải là nhiệm vụ ưu tiên với anh.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, Arsenal rất tích cực săn đuổi Karim Benzema. Dường như HLV Wenger đã nhận thức được giá trị đích thực của tiền đạo đồng hương không nằm ở những bàn thắng, mà là ở khả năng tạo nên sợi dây liên kết đặc biệt với đối tác trên hàng công. Nhờ Benzema, Cristiano Ronaldo có thể ghi tới 40-50 bàn/mùa hay Gareth Bale tự tin hoàn thiện khả năng “sát thủ”.

Thừa “Henry mới”, thiếu “Bergkamp mới”, hành trình đi tìm “hàng công trong mơ” của Arsenal vẫn còn lắm gian truân…

Đỗ Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục