Anh ấy cũng chỉ là một con người...

11:48 Thứ bảy 22/02/2014

(TinTheThao.com.vn) - Trong bóng đá có một chân lí rất đơn giản, hiển nhiên nhưng rất nhiều huấn luyện viên, người hâm mộ lại vô tình quên mất. Đó là các cầu thủ dù có giỏi đến mấy thì cũng vẫn chỉ là một con người. Họ không phải là thánh nhân. Và Mesut Oezil cũng vậy…

Vì là con người thì sẽ có lúc mắc sai lầm. Vì là một người bình thường anh ấy có thể có lúc sẽ mệt mỏi, sẽ sa sút. Và là một con người chắc chắn Oezil đang cảm thấy cô đơn trong chính CLB của mình, bên những người đồng đội của mình… Tại sao không một ai hiểu và cảm thông cho sự có giới hạn của một con người?

Hãy cho anh ấy thời gian để tìm lại chính mình. Ảnh: Internet.

Tôi không phải là fan hâm mộ của Oezil. Tôi là một fan hâm mộ của Bayern Munich. Trong trận đấu với Arsenal ở Champions League đội bóng tôi yêu thích đã giành chiến thắng quan trọng. Nhưng ấn tượng đọng sâu sắc nhất trong tôi sau trận đấu ấy chính là vẻ cô đơn một cách lặng lẽ của Oezil. Anh ấy hẳn cũng rất buồn vì trận thua này, hẳn cũng đã tự trách bản thân mình rất nhiều. Không một sự đau đớn nào hơn khi một người đàn ông cảm thấy mình trở nên vô dụng. Với một cầu thủ bóng đá điều này lại càng tồi tệ. Nhưng tôi chợt nghĩ: tại sao không một ai hiểu cho anh ấy? Tại sao chỉ có một mình anh ấy phải lắng nghe mọi sự chỉ trích? Bóng đá đâu là chuyện của một người…

Dù có nói thế nào đi nữa, dù Pháo Thủ đã trình diễn một lối chơi có phần tiến bộ và xông xáo hơn hẳn nhưng so với Hùm Xám họ vẫn thấp hơn một bậc. Điều này đã được chứng minh từ mùa bóng trước cho tới tận bây giờ. Họ quét sạch mọi đối thủ trên đường đi của mình và Asenal cũng chỉ là một trong số những nạn nhân ấy mà thôi. Vậy thì có gì khó hiểu đâu khi Oezil không thể phát huy hết khả năng của mình, khi mà Asenal chấp nhận thua trận ngay trên sân nhà. Một mình anh ấy cũng không thể cản trở Hùm Xám vì ngay cả một tập thể Asenal cũng khó làm được điều này.

Đừng để một cầu thủ trở nên cô độc trong chính đội bóng của mình. Oezil đã làm rất tốt trong nửa mùa giải trước, hãy cho anh ấy thời gian. Và hãy chấp nhận, cảm thông cả những lúc anh ấy có thể mắc sai lầm. Vì anh ấy cũng chỉ là một con người thôi mà…

Trận lượt về tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ thấy một Mesut Oezil khác nếu HLV Wenger tiếp tục tin tưởng và cho anh ấy cơ hội. Hẹn gặp lại anh tại Allianz Arena…

(Bạn đọc: Chiaki)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục