3 điều Man United cần nhớ lại để giữ đôi chân trên mặt đất

23:03 Thứ tư 14/08/2019

TinTheThao.com.vnMan United thắng Chelsea tới 4 - 0 nhưng thế trận có áp đảo và đội khách có lực lượng mạnh nhất chưa? Nếu câu trả lời là "chưa" thì Quỷ đỏ cần phải xem lại.

Thầy trò Ole Gunnar Solskjaer đã có chiến thắng hoành tráng 4 - 0 trước một đối thủ trong nhóm Big Six ngay vòng đấu thứ nhất Premier League là Chelsea. Tuy nhiên, trong bóng đá có câu nói đừng chỉ nhìn vào tỷ số mà đánh giá trận đấu. Và để thấy mình mạnh ra sao, Man United hãy nhớ tới 3 điều sau.

Thứ nhất: Đó là một Chelsea… không phải Chelsea

Nói như vậy bởi Chelsea ra sân trong trận đấu với Man United tại Old Trafford quá lạ lẫm với hình ảnh mà người ta thường thấy nhiều năm qua. Nơi hàng phòng ngự họ đã không còn David Luiz. Tuyến trên, không chỉ Eden Hazard không có (chuyển sang Real Madrid) mà chốt chặn an toàn là N’Golo Kante cũng chẳng có nốt. Hàng tiền đạo không phải là Olivier Giroud hay Michy Batshuayi mà lại là Tammy Abraham. Đã vậy, tân binh ngôi sao Christian Pulisic ngồi dự bị còn trung vệ đáng tin cậy là Antonio Rudiger lại bị chấn thương. Thử hỏi với một Chelsea không phải là…. Chelsea như vậy thì nếu chúng ta dùng một từ “què quặt” có lẽ cũng chẳng phải quá đáng. Thử hỏi việc Man United đá trên sân nhà và thắng một đối thủ què quặt như vậy thì có đánh giá hết được sức mạnh của họ hay chưa?

 - Bóng Đá

Hazard ra đi, Kante chấn thương khiến Chelsea yếu hẳn.

Thứ hai: Thế trận không đúng như tỷ số

Nhưng điều đáng nói là chính đội què quặt đó lại là đội chơi hay hơn. Có lý do để HLV Chelsea Frank Lampard nói rằng đội ông không xứng đáng phải nhận trận thua muối mặt như vậy. Những con số thống kê đã chỉ ra rằng đội khách Chelsea đã tung ra 18 cú dứt điểm (7 trúng đích), MU có 11 lần (5 trúng đích). The Blues cũng là đội cầm bóng nhiều hơn (54%), chuyền bóng nhiều hơn (523 so với 449), chuyền bóng chính xác hơn (84% so với 81%), hưởng phạt góc nhiều hơn (5 so với 3). Thậm chí có thời điểm Chelsea sút bóng nhiều gấp đôi so với Man United (14 so với 7). Những ai đã xem qua trận đấu ấy đều có nhận định chung rằng tỷ số 4 - 0 không phản ánh được hết cục diện trận đấu và may mắn đã ngoảnh mặt với đội bóng đến từ Luân Đôn.

 - Bóng Đá

Đội bóng của HLV Lampard không đáng bị thua nặng như vậy.

Thứ ba: May mắn đã đứng về phía Quỷ đỏ

Và tất nhiên may mắn đứng về phía Man United. Đầu tiên, nếu cú sút của Tammy Abraham không trúng cột dọc thì chính Chelsea mới là đội mở tỷ số trước, khi ấy liệu Man United có đá phòng ngự phản công được hay không? Kế đến nếu cú sút của Emerson không tìm đến khung gỗ thì cục diện trận đấu có thể đã khác xa. Và nếu thủ thành David De Gea không chơi xuất thần như vậy thì mành lưới Quỷ đỏ có còn nguyên vẹn (theo thống kê anh đã có 7 tình huống cản phá cơ hội ghi bàn của đội khách). Tuy phải thừa nhận Man United ngày hôm đó chơi phòng ngự phản công cực hay nhưng nếu không có thần may mắn thì nụ cười của Sir Alex trên khán đài khó mà tươi rói như vậy.

 - Bóng Đá

Chiến thắng của Quỷ đỏ có sự giúp sức của may mắn.

Chiến thắng tưng bừng trước Chelsea ngày ra quân là cú hích tinh thần cực lớn cho Man United. Nhưng nếu họ không biết giữ đôi chân trên mặt đất rất dễ phải nhận những kết quả không mong muốn, thậm chí là ngay vòng đấu thứ hai khi đối thủ của Quỷ đỏ là khắc tinh cho nhóm Big Six mùa rồi là Wolves.

(Bạn đọc: Cát Tường)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 22:00 14/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục