Zlatan Ibrahimovic: Đến bao giờ anh mới hiểu thế nào là tình yêu?

21:19 Thứ năm 28/11/2019

TinTheThao.com.vnXưa nay Zlatan Ibrahimovic không sợ trời không sợ đất, anh thích gì thì anh làm. Tuy nhiên ở một chừng mực nào đó thì anh phải biết đâu là điểm dừng.

Nói đến Zlatan Ibrahimovic là người ta mường tượng về một trong những ngôi sao bóng đá ngông cuồng bậc nhất thế giới qua những phát ngôn và hành động bị cho là điên rồ. Nhưng sau tất cả người ta vẫn yêu Ibra bởi sự tài hoa xuất chúng của anh.

Chưa ngôi sao nào dám yêu cầu thủ đô Paris xây tượng mình làm biểu tượng mới thay cho tháp Eiffel. Chỉ có Ibrahimovic. Và chẳng mấy ai dám so sánh mình với Chúa, trừ Ibra. Nhưng chính sự ngông cuồng đó lại khiến người ta thêm yêu mến Ibra bên cạnh một tài năng lớn trên sân cỏ. 

Suốt bao năm qua, dù chơi bóng tại Serie A, Ligue 1 hay Ngoại hạng Anh thì ngôi sao người Thụy Điển vẫn tạo nên sức hút kỳ lạ bởi sự kiêu ngạo và ngang tàng. Cái chất đàn ông ấy như có một sức hút đặc biệt làm nên một hình ảnh Ibra đầy quyến rũ. Người ta yêu và tôn sùng anh để rồi sẵn sàng xem những phát ngôn hay việc làm ngang tàng kia của anh là khí chất của một cái tôi lớn, là thứ đặc sản riêng, thương hiệu riêng.

 - Bóng Đá

 Ibrahimovic thành công ở nhiều CLB khác nhau. 

Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là người ta chấp nhận Ibra xem thường tình yêu mà họ trao cho anh. Một số CĐV Juventus có thể tha thứ khi anh sang Inter Milan vì đó là cuộc sống, là sự nghiệp nhưng ở những trường hợp khác thì sự thứ tha không hề tồn tại một khái niệm nào trong cái là tình yêu vĩnh hằng, sự tôn thờ và thần tượng.

Cách đây chưa lâu, Malmo - nơi mà Ibrahimovic bước ra ánh sáng với bóng đá thế giới đã cho dựng tượng anh với niềm tự hào và tình yêu vô bờ. Ibra không chỉ là cái tên mà còn là biểu tượng, là tấm gương cho lớp lớp thế hệ trẻ noi theo trong quá trình vượt lên khó khăn để thành đạt.

 - Bóng Đá

 Khi biết Ibra là ông chủ của Hammarby.... 

Liệu Malmo có chấp nhận việc Ibra trao tình yêu cho kẻ khác, nhất là kình địch của họ? Chắc chắn là không vì nó không giống như chuyện anh rời Malmo sang thi đấu cho Ajax Amsterdam, Juventus, Inter Milan, Paris Saint Germain, Man United... bởi đây là sự nghiệp của anh. Nó khác hoàn toàn với cái gọi là tình yêu và lại là mối tình đầu.

Nhưng Ibrahimovic lại đang làm điều ngông cuồng là làm ông chủ của Hammarby - đối thủ của Malmo. Có thể trong suy nghĩ của Ibra đây chỉ là công việc đơn thuần như việc anh đầu quân cho hàng loạt CLB khác trên con đường quần đùi áo số của mình. Nhưng tại sao không phải là đất nước khác hay một cái tên nào khác mà lại là kẻ đối địch với Malmo mới được. Chẳng có CĐV Malmo nào có thể chấp nhận được điều đó. Và không một CĐV bất kỳ đội bóng nào chấp nhận tình huống tương tự. Ibra quá tự tin, quá ngông cuồng hay quá ngây thơ để làm một việc bị cho là phản bội như vậy? Hay vì thói quen thay đổi CLB thường xuyên, chưa một sắc áo nào quan trọng hơn cái tên Ibrahimovic nên anh chưa hiểu thế nào là tình yêu đích thực?

 - Bóng Đá

...thì bức tượng này có nguy cơ bị phá bỏ.

Để rồi giờ đây cái tên anh bị người hâm mộ Malmo ghét bỏ, bức tượng anh có nguy cơ bị phá bỏ dù nó được dựng lên cách đây chưa lâu. Trách ai bây giờ Ibra? Anh có thể xem thường cả thế giới này nhưng chớ xem thường tình yêu CĐV dành cho anh.

Cát Tường | 20:30 28/11/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục