Sadio Mane và Mohamed Salah, họ là hai nhân tố vô cùng quan trọng đằng sau những thành công mà Liverpool có được cho đến thời điểm này.
Thế nhưng thời gian qua, không ít những tin đồn về sự rạn nứt trong mối quan hệ của bộ đôi này đã xuất hiện. Mọi chuyện được đẩy lên cao trào khi mà trong trận đấu với Burnley hôm 31/8, Mane có thái độ hết sức tức giận khi không được Salah chuyền bóng dù ở vị trí cực thuận lợi.
Và mới đây, tiền vệ Fabinho đã lên tiếng trấn an người hâm mộ. Trên Straits Times, anh nói:
"Ngay sau ngày diễn ra trận đấu đó, họ trêu đùa nhau trong phòng thay đồ. Cả hai vẫn nói chuyện bình thường với nhau."
"Mane cùng Salah, họ là những người bạn tốt."
"Tất nhiên trong khi diễn ra trận đấu, tâm lý của mọi cầu thủ đều có chút nóng nảy hơn bình thường."
"Đây không phải lần đầu tiên những chuyện như thế này xảy ra và cũng sẽ không phải lần cuối cùng."
Ở một diễn biến khác, cựu tiền đạo của Liverpool - Emile Heskey vừa 'đăng đàn' thể hiện quan điểm về bộ 3 tấn công trứ danh của The Kop:
"Mane và Salah có tầm quan trọng ngang nhau, nhưng Firmino mới là mắt xích giúp họ mạnh hơn.’’
Video đáng xem về sức mạnh của Liverpool: