Nhờ trận hòa 0-0 trước Lyon ở lượt đấu cuối cùng, Sevilla đã chính thức vượt qua vòng bảng của Champions League mùa này và xóa dớp "vua Europa League". Nhưng huấn luyện viên Jorge Sampaoli - người có biệt danh là phù thủy Chile vẫn tỏ ra không hài lòng.
"Chúng tôi lẽ ra nên giành quyền (vào vòng 16 đội) từ trước," chiến lược gia người Chile trả lời phỏng vấn báo chí. "Mục tiêu của chúng tôi luôn là đi sâu nhất có thể, và chúng tôi tập trung hoàn toàn cho điều đó. Việc tiếp tục cạnh tranh ở hai đấu trường là hết sức quan trọng."
HLV Sampaoli đã không có mặt trên đất Pháp vào hôm qua cùng các học trò, do phải chịu án cấm chỉ đạo từ UEFA. Tuy nhiên điều không thể ngăn cản các học trò của ông tạo nên kết quả có lợi ở lượt cuối. Sevilla đã lọt vào vòng 16 đội Champions League lần đầu tiên kể từ mùa giải 2009-10.
"Bất kỳ đối thủ nào cũng khó khăn như nhau," ông nói. Theo phân tích, Sevilla - với vị trí nhì bảng, có thể đụng các đối thủ như: Leicester, Napoli, Arsenal, Dortmund, Monaco.
Video trận hòa 0-0 giữa Lyon và Sevilla: