Việt Nam đại chiến Thái Lan: Gió đã xoay chiều

18:03 Chủ nhật 17/11/2019 | 3

TinTheThao.com.vnNgười Thái vốn kiêu ngạo với danh xưng “King of Asean” nhưng đành phải chấp nhận vị thế “kèo dưới” khi tái đấu đội tuyển Việt Nam vào ngày 19/11.

Tỷ lệ cược mới nhất trận Việt Nam đấu Thái Lan là đội chủ nhà chấp đồng nửa. Điều này đồng nghĩa với việc vị thế 2 nền bóng đá bắt đầu bước sang trang sử mới. Nên nhớ đây là cuộc đối đầu nảy lửa tại giải đấu quốc tế chính thức, vòng loại World Cup 2022, chứ không phải trận đấu giao hữu. Đó như là tái khẳng định sự quật khởi của thầy trò HLV Park Hang-seo thời gian gần đây.

Cổ động viên xứ Chùa vàng hơn 2 năm qua nhìn sang đội tuyển Việt Nam với ánh mặt ngưỡng mộ và ghen tị. Không thán phục những chiến tích của Rồng Vàng là không được, bởi người Thái chẳng có cơ hội chứng kiến các đội tuyển quốc gia Thái Lan chiến thắng mỗi khi đụng đội người láng giềng đầy duyên nợ, Việt Nam.

Việt Nam đại chiến Thái Lan: Gió đã đổi chiều! - Bóng Đá

 Thái Lan đối mặt với nguy cơ lớn "bị bật bãi" nếu thua Việt Nam.

Họ bị Việt Nam quật ngã từ sân nhà đến sân khách, từ bóng đá nam sang bóng đá nữ, từ các đội tuyển trẻ đến đội tuyển quốc gia. Người hâm mộ xứ Chùa vàng thất vọng về Bầy Voi chiến đến mức giờ đây khi đội nhà thất bại trước “Những chiến binh sao vàng”, họ không còn xem đây là bất ngờ mà mặc nhiên chấp nhận sự thật cay đắng: Thái Lan dưới cơ Việt Nam.

Quá trình chuẩn bị cho trận derby số 1 Đông Nam Á giữa Việt Nam và Thái Lan vào ngày 19/11 đã nói lên tất cả về sự đổi ngôi của 2 nền bóng đá hàng đầu khu vực. Ngay khi đặt chân lên Hà Nội, thầy trò HLV Akira Nishino tuyên bố cấm cửa truyền thông Việt Nam, “nội bất xuất, ngoạt bất nhập” trong các buổi tập của tuyển Thái Lan. Thậm chí người Thái Lan còn cố tình nghiêm trọng hóa vấn đề khi bỏ qua sân tập do Liên đoàn bóng đá Việt Nam bố trí mà thuê sân tập riêng với mục đích “giấu bài”.

Việt Nam đại chiến Thái Lan: Gió đã đổi chiều! - Bóng Đá

 Sự tự tin và luôn tôn trọng đối thủ giúp ĐT Việt Nam thành công.

Phải chăng người Thái đang “run rẩy” và sợ hãi thất bại trước Việt Nam? Chắc chắn là không, bởi thậm chí khi thua Việt Nam với tỷ số 0-1 hồi King’s Cup 2019, cựu HLV trưởng Sirisak cố nói cứng rằng Thái Lan vẫn là số 1 Đông Nam Á.

Thầy trò tướng Akira Nishino có lẽ không hề ngán ngại chủ nhà Việt Nam, tuy nhiên áp lực thua trận và tâm lý nôn nóng “phục thù” khiến người Thái đánh mất sự điềm tĩnh và tự tin vốn có. Chẳng phải ngẫu nhiên mà truyền thông và giới chuyên môn xứ Chùa vàng đồng loạt thay đổi thái độ từ ủng hộ chuyển sang chỉ trích HLV Akira Nishino sau trận thua ngược Malaysia với tỷ số 1-2.

Tiểu Phương | 16:50 17/11/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục