Viết cho các cô gái nữ U19 Việt Nam nhân ngày 20/10

09:59 Thứ sáu 20/10/2017

Tuổi 19 là cái tuổi đẹp nhất trong tình yêu và có lẽ, nó còn ý nghĩa, đặc biệt hơn nữa với chị em nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Vậy mà, hôm nay với các cô gái U19 Việt Nam họ vẫn chưa có ngày phụ nữ một cách trọn vẹn.

 - Bóng Đá

 Tuyển nữ U19 Việt Nam tạm gác ngày 20/10 để thi đấu VCK U19 nữ châu Á.

Ở tuổi 19, nếu là một người con gái bình thường như bao người khác thì ắt hẳn các bạn vẫn còn đang rong ruổi những cuộc tình tuổi mới lớn, thậm chí sẽ được nhận được sự chia sẻ, hơi ấm của gia đình, bạn bè người thân và một nửa của mình trong ngày 20/10. Thế nhưng không, với các cô gái lỡ yêu, trót yêu và đã yêu bóng đá thì khác. Nếu họ chọn bóng đá làm bạn, thì đó là cái nghề và cái nghiệp.

Ba ngày sau trận đấu U19 nữ Việt Nam “đụng độ” nhà đương kim vô địch U19 nữ Nhật Bản tại giải U19 châu Á. Tuy thua rất đậm với tỉ số 0-8 nhưng các cô gái trẻ của chúng ta đã nỗ lực hết mình trên sân. Biết trước khi tham dự VCK U19 nữ Châu Á 2017, chúng ta nằm ở bảng mà có sự hiện diện của 3/5 “đại nương” của châu lục gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia. Thất bại với chúng ra là điều đã được dự đoán từ trước.

Hôm qua (19/10), U19 nữ Việt Nam đã thua Hàn Quốc 0-5, đây cũng là thất bại thứ hai liên tiếp. Dẫu biết rằng trước mặt là khó khăn, thử thách nhưng các cô gái trẻ của chúng ta vẫn tự tin đối mặt và trải qua thử thách. Đó là điều mà chúng ta thấy tự hào và đáng trân trọng với những cô gái trẻ ở đoạn đường phía trước.

Nên nhớ ở trận đầu ra quân, dù thất thủ nặng nề trước ĐKVĐ Nhật Bản, tuy nhiên vào những phút bù giờ cuối hiệp 1 nhưng Hà Thị Nhài vẫn có thể tung một cú đá phạt “sấm sét”, nếu không có sự xuất sắc của thủ môn U19 nữ Nhật Bản thì Nhài và U19 nữ Việt Nam đã có bàn thắng đầu tiên tại giải đấu.

 - Bóng Đá

Nữ U19 Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn ở sân chơi châu lục. 

Khó khăn là điều mà thầy trò HLV Vũ Bá Đông đã lường trước được khi tham dự VCK U19 nữ châu Á lần này. Tuy nhiên, vượt lên tất cả các cô gái trẻ của chúng ta vẫn kiên cường, mạnh mẽ chiến đấu đến những phút cuối cùng. Với các cô gái trẻ, thất bại sẽ là mẹ của thành công, thất bại để thấy mình đang ở đâu. Và quan trọng hơn, mình phải biết để phấn đấu như thế nào, đó là điều mà các cô gái trẻ U19 Việt Nam đã đang và sẽ làm cho tương lai của bóng đá Việt Nam.

Hôm nay, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, hàng triệu "phái đẹp" Việt đang hạnh phúc bên người thân, gia đình và bạn bè. Thậm chí ở tuổi 19, cái tuổi lãng mạn nhất của tình yêu, người ta đang dành cho nhau những gì ngọt ngào nhất. Thế nhưng, các cô gái U19 Việt Nam thì sao, họ phải đổ mồ hôi, thậm chí cả máu trên sân tập.

Nói vậy để biết được rằng vinh quang nào cũng phải trải qua thất bại và cay đắng. Nếu không có những thất bại hôm nay, chắc chắn bóng đá nữ Việt Nam không thể trở thành ngôi vị số 1 trong khu vực Đông Nam Á. Vinh quang, hạnh phúc ở SEA Games 29 trên đất Malaysia ở tháng 8 vừa qua, một phần những Kiều Trinh, Thị Kiều, Tuyết Dung, Huỳnh Như,..trải qua những thất bại như lứa đàn em U19 Việt Nam đang chấp nhận.

 - Bóng Đá

Với các cô gái trẻ ngày 20/10 luôn là ngày ý nghĩa và đặc biệt quan trọng. 

Nói đến đây người viết lại nhớ đến những vần thơ của thi sĩ Xuân Diệu: “Yêu là chết trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?” Có lẽ với chị em phụ nữ cũng vậy, yêu cái nghiệp quần đùi áo số, có lẽ họ cũng phải chấp nhận và hy sinh nhiều lắm. Nhưng cứ yêu đi, vì ai biết được mấy khi yêu mà chắc được yêu.

Vậy nên, nhân ngày 20/10, người viết hy vọng rằng các tuyển thủ nữ U19 Việt Nam và toàn thể những người chị, người mẹ, người em của thành viên bóng đá nữ Việt Nam luôn có quyền tự hào về các cô gái. Bởi tất cả họ luôn sẵn sàng cống hiến vì người hâm mộ đó là niềm vui, niềm tự hào của dân tộc.

Đức Anh - Thể thao Việt Nam | 08:55 20/10/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục