V-League 2017 và nụ cười của bầu Đức

16:41 Thứ hai 06/11/2017

Sau 15 năm lên chuyên, HAGL mới có chiến thắng trên sân Thống Nhất, cuối tuần qua người ta đã nhìn thấy bầu Đức cười, bởi khá lâu rồi rồi một người tâm huyết như ông lại mới cười và xem V-League.

 - Bóng Đá

Bầu Đức vui mừng sau 15 năm HAGL lại mới có chiến thắng trên sân Thống Nhất. Ảnh: Đình Viên. 

Trận đấu giữa Sài Gòn FC với HAGL trên sân Thống Nhất tại vòng 24 V-League 2017 đã thu hút nhiều quan chức đến dự khán. Bên cạnh ông Cao Văn Chóng – Chủ tịch VPF, ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch CLB Hải Phòng, … thì tâm điểm sự chú ý được hướng về Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức của HAGL. Vì lâu lắm rồi người ta mới thấy bầu Đức “tạt” qua sân Thống Nhất để xem “đám trẻ” chơi bóng, thật vui và hào hứng bởi HAGL đã thắng và ông Đức đã nở nụ cười mãn nguyện.

Có lẽ, đến thời điểm này ông Đoàn Nguyên Đức vẫn chưa thể quên được thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 2017. Sau quãng thời gian ấy, bầu Đức đã xin rút lui khỏi chiếc ghế Phó chủ tịch VFF và lặng im rất dài. Thế nhưng tình yêu cùng trái bóng tròn không thể khiến ông im mãi.

Trong buổi tối mưa tầm tã ở Thống Nhất, “đám trẻ” HAGL đã quật ngã đàn anh Sài Gòn FC với tỉ số 2-1. Dù là các vị khách, thế nhưng rất đông CĐV đã không quản ngại điều kiện thời tiết xấu để đến sân cổ vũ cho đội bóng Phố Núi. Và họ hài lòng khi được thưởng thức một buổi tiệc bóng đá thịnh soạn với những pha bóng hay và hấp dẫn từ đầu đến cuối trận đấu.

 - Bóng Đá

Bầu Đức vào ca-bin HAGL chúc mừng các cầu thủ. Ảnh: Đình Viên. 

Còn với bầu Đức, lâu lắm rồi người ta mới thấy ông cười nhiều và sảng khoái khi xem “những đứa con” của mình thi đấu. Kết thúc trận đấu, ông tức tốc xuống cabin của HAGL để bắt tay từng cầu thủ một và thốt lên: “Sướng, xem sướng lắm!”. Rõ ràng đấy chính là món quà vô giá mà tập thể HAGL muốn giành tặng cho ba Đức, đăc biệt trong một năm mà những “con cưng” Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Thanh, … đã không thể làm bầu Đức đặt được nguyện vọng là giành tấm HCV SEA Games.

Rõ ràng nụ cười của bầu Đức không chỉ giúp ông thư giãn hẳn ra, mà còn khiến tập thể HAGL trở nên thoải mái sau quãng thời gian dài thi đấu bết bát. Đội chủ sân Pleiku đã chính thức trụ hạng  và 2 trận đấu còn lại chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Thế nhưng họ vẫn thi đấu hết mình như lời bầu Đức đã nói sau trận đấu với Sài Gòn FC “Cố gắng đá vì khán giả!”

Tài Lê - BongDa.com.vn - TTVN | 12:15 06/11/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục