"U23 Việt Nam cứ đá như vừa rồi, đến Nhật Bản cũng chưa chắc thắng chúng ta"

10:16 Thứ năm 28/03/2019 | 3

TinTheThao.com.vnCựu cầu thủ Nguyễn Quốc Vượng đã đưa ra những nhận xét về màn trình diễn của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan.

Chạm trán U23 Thái Lan trong bối cảnh phải giành chiến thắng nếu muốn có tấm vé vượt qua vòng loại U23 Châu Á 2020, U23 Việt Nam đã mang đến cho người hâm mộ một màn trình diễn ấn tượng. Lần lượt Hà Đức Chinh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thành Chung và Trần Thanh Sơn đã thay nhau đốt lưới của đội bóng xứ chùa vàng để mang về chiến thắng giòn giã 4-0 cho chúng ta.

Kết quả này cũng giúp U23 Việt Nam trở thành đại diện Đông Nam Á duy nhất đứng đầu bảng ở vòng loại U23 Châu Á và được xếp vào nhóm hạt giống số 1 ở giải đấu sang năm. Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của lứa cầu thủ đàn em, cựu tuyển thủ quốc gia, Nguyễn Quốc Vượng bày tỏ cảm xúc trên trang Soha: "Cũng không phải vì giải đấu này mà tinh thần mình lại để lên quá cao. Vì tôi biết trong rất nhiều tình huống bóng đá hiện đại, quá tự tin lại thành con dao 2 lưỡi. Ví dụ năm 1994, Đức đang là ĐKVĐ World Cup nhưng rồi bị loại bởi Bulgaria (thua ở tứ kết với tỷ số 1-2).

Quốc Vượng cho rằng trong bóng đá hiện đại, không phải đội nào được đánh giá cao hơn cũng giành chiến thắng. 

Năm 1998 không ai nghĩ Pháp vô địch mà nghĩ là Brazil chắc chắn đã bỏ túi chiếc cúp rồi. Nhưng Pháp thắng Brazil 3-0 để vô địch. Năm 2002, chúng ta nghĩ Italia, Tây Ban Nha là ứng viên thì lại bị loại (đều trước Hàn Quốc). Pháp bị loại ngay từ vòng bảng (bét bảng A). Gần nhất năm 2018, Đức đứng bét bảng F, bị loại.

Khi niềm tin càng lớn, rồi dựa vào quá khứ để đánh giá thì tôi nghĩ rằng không công bằng. Đây chỉ là bước đệm để các em trưởng thành, còn tới SEA Games sẽ phụ thuộc tâm lý, phong độ thời điểm ấy, còn thiên thời, địa lợi, nhân hòa cần phải xét.

Với lực lượng và lối chơi như hiện tại, Quốc Vượng cho rằng U23 Việt Nam có thể chơi cân sức với Nhật Bản và xa hơn, lọt vào tứ kết của giải U23 Châu Á năm sau. Ảnh: Minh Anh.  

Chứ như trận vừa rồi, tinh thần, phong độ như vậy mà đá với Nhật Bản, chưa chắc Nhật Bản đã thắng được chúng ta. Tôi dám nói như thế. Nhưng ngày mai, tinh thần các em khác, phong độ khác có khi thua Indonesia cũng bình thường. Thế mới là bóng đá.

Tôi nghĩ chúng ta có thể vào 1 trong 8 đội mạnh nhất. 4 đội mạnh nhất tức Bán kết thì... theo tôi dự đoán, thực lực của mình, tinh thần của mình, cộng với HLV Park Hang-seo, phù hợp nhất là Tứ kết thôi. Tất nhiên bóng đá còn may mắn, chúng ta cũng có thể đi sâu hơn. Đấy là đánh giá rất khách quan".

Phi Yến | 09:10 28/03/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục