U23 Indonesia thua đậm vì yếu hơn Việt Nam

01:30 Thứ bảy 20/06/2015

Đó là khẳng định của các cầu thủ U23 Việt Nam khi được hỏi về trận tranh HCĐ SEA Games 28, trận đấu mà giới truyền thông Indonesia cho rằng đội U23 Indonesia đã bán độ.

Theo tiền đạo Mạc Hồng Quân, U23 Indonesia thua đậm Việt Nam vì lý do thực lực, điều được lãnh đạo LĐBĐ Indonesia thừa nhận. “Trận này, họ thiếu vắng cầu thủ hay nhất, ngòi nổ của đội là tiền vệ Evan Dimas, người ghi 4 bàn trước đó. Trong khi đó, chúng tôi ra sân với quyết tâm cực kỳ cao” - Mạc Hồng Quân phân tích.

Huy Toàn trong pha ghi bàn ở trận tranh HCĐ U23 Việt Nam thắng U23 Indonesia 5-0 Ảnh: Hà Bạch (từ Singapore).

Tiền vệ Võ Huy Toàn nói: “Tôi đọc báo thấy cảnh sát Indonesia có nói hiệp 1 sẽ thua Việt Nam 0-4. Nghe thì thấy đúng nhưng thực tế, hàng thủ của họ quá yếu và ngoại trừ tình huống đá phạt đền, 3 bàn thắng còn lại đều xuất phát từ những tình huống phản công đẹp mắt của Việt Nam, còn phía U23 Indonesia cũng rất nỗ lực cản phá chứ đâu phải cố tình để thủng lưới.”

Ngay sau khi bê bối bán độ nổ ra, báo chí Indonesia đã công bố bằng chứng cho thấy đội U23 nước này thi đấu không trung thực ở 2 trận cuối cùng, thua U23 Thái Lan ở bán kết và U23 Việt Nam cùng tỉ số 0-5. Một nhân vật có bí danh BS, vốn là thành viên của một đường dây cá độ ở Indonesia, đã cung cấp cuộn băng ghi âm cuộc điện thoại với một kẻ có bí danh Das bên Malaysia để dàn xếp tỉ số.

Sau khi vụ việc xảy ra, 2 cựu danh thủ của bóng đá Indonesia thừa nhận việc dàn xếp tỉ số thường xuyên xảy ra ở quốc gia này. Gunawan, cựu HLV của Persipur Purwodadi, cho biết CLB của ông từng bị gạ gẫm dàn xếp tỉ số với số tiền 400 triệu rupiah (hơn 600 triệu đồng) ở Giải Indonesia Super League 2013. Theo ông, một nửa CLB ở Indonesia Super League có tham gia dàn xếp tỉ số.

A.Dũng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục