Tứ kết Davis Cup 2012: Isner trở thành người hùng nước Mỹ

14:28 Thứ hai 09/04/2012

Đánh bại tay vợt hạng 6 thế giới Jo-Wilfried Tsonga với điểm số thuyết phục 6/3, 7/6 (7-4), 5/7, và 6/3 trong trận đơn thứ 4, John Isner đã sắm vai “người hùng nước Mỹ” một cách trọn vẹn ở CLB đồng quê Monte Carlo.

Hai chiến thắng có cùng một kết cục, “tòa tháp” Isner đã xuất sắc giúp tuyển Mỹ lọt vào bán kết Davis Cup 2012, nơi họ sửa soạn chạm mặt nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha. Nhưng trước mắt, đây chính là lúc để ông Jim Courier cùng các học trò ăn mừng chiến thắng được đánh giá là ngoạn mục nhất trong nhiều năm qua của nước Mỹ.

John Isner sắm vai người hùng cho tuyển Mỹ.

Trước lúc trận Pháp - Mỹ diễn ra, khi tay vợt hạng 9 thế giới Mardy Fish rút lui vì thể lực không bảo đảm, tuyển Mỹ đã bị dư luận đánh giá rất thấp. Việc ông Courier triệu tập tay vợt 19 tuổi kém kinh nghiệm Ryan Harrison khiến người đồng nghiệp Pháp Guy Forget phải… bật cười. Nhưng có vẻ như, chiêu của ông Courier đã trở nên hiệu nghiệm.

Trong khi mọi sự chú ý đều tập trung vào Harrison, Isner vẫn được sử dụng như một tay vợt “dự phòng chiến lược” và chính anh đã giúp cho tuyển Mỹ tìm được chiến thắng đầu tiên - sau khi Tsonga dễ dàng đả bại Harrison 7/5, 6/2, 2/6, 6/2 để đưa tuyển Pháp vượt lên dẫn 1-0; Isner đã đưa mọi thứ trở lại vạch xuất phát khi đánh bại Gilles Simon 6/3, 6/2, 7/5.

Chiến thắng của anh em Mike Bryan - Bob Bryan trước bộ đôi Julien Benneteau - Michael Llodra với điểm số 6/4, 6/4, 7/6 (7-4) giúp tuyển Mỹ tạm vượt lên dẫn trước 2-1 sau 2 ngày thi đấu đầu tiên, rồi Isner lại xuất kích và “tạo ra khoảng cách không thể san lấp” đưa tuyển Mỹ dẫn 3-1.

Nhìn cách Isner tung hoành trong chiến thắng ngoạn mục trước tay vợt Tsonga (xếp trên anh 5 bậc trên bảng điểm xếp hạng), người ta bắt đầu hiểu lý do tại sao Isner đã đánh bại được Roger Federer ngay tại Davis Cup hồi đầu mùa này, và đả bại cả đương kim số 1 thế giới Novak Djokovic ở Indian Wells. Người hùng Isner đang là nhân vật chính của quần vợt Mỹ.

Trong trận đấu giữa ĐKVĐ Tây Ban Nha và tuyển Áo, sức mạnh của các cá nhân đã giúp cho đội chủ sân Marina d’Or dễ dàng đánh bại đội khách vốn chỉ có mỗi mình Jurgen Melzer gồng gánh. Nicolas Almagro đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước 1-0 khi đánh bại Melzer 6/2, 6/2, 6/4. David Ferrer hạ Andreas Haider-Maurer 6/1, 6/3, 6/1.

Dù bộ đôi Marcel Granollers và Marc Lopez để thua Oliver Marach và Alexander Peya 6/3, 4/6, 4/6, 6/7 (12-14), Ferrer đã “chốt lại” chiến thắng 3-1 khi đánh bại Melzer với điểm số 7/5, 6/3 và 6/3, biến trận đấu cuối cùng (nếu có diễn ra) chỉ còn là một trận đấu thủ tục.

Tiểu Phi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục