Xem trực tiếp trận Việt Nam vs UAE (nguồn Next Media)
90' TRẬN ĐẤU KẾT THÚC
89' Công Phượng có pha xâm nhập vòng cấm và chuyền ngang cho Quang Hải, số 19 có pha chỉnh bóng nhưng lại không chính xác.
85' Cả 2 đội gần như không mặn mà với việc ghi bàn và thi đấu có phần cầm chừng. ĐT Việt Nam không quá vội vã trong khi UAE lại thi đấu quá bế tắc.
70' UAE vẫn đang bế tắc, nhạc trưởng Abdurahman không thể tạo ra đột biến và kéo hàng công đội khách thi đấu không quá đặc biệt. Trong khi đó ĐT Việt Nam vẫn điềm tĩnh và làm chủ trận đấu.
60' Văn Hậu có pha căng ngang vừa tầm, Tiến Linh băng vào nhưng dứt điểm không trúng tâm bóng.
55' ĐT Việt Nam với lợi thế hơn người thi đấu chủ động hơn trong khi UAE vẫn chưa cho thấy sự quyết tâm thật sự.
46' HIỆP 2 BẮT ĐẦU
44' Nhận thấy thủ thành của UAE dâng lên cao, Tiến Linh quyết định tung cú sút từ khoảng cách 22m, bóng đi căng và đi vào nóc lưới.
38' Alhammadi nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi truy cản Tiến Linh trong một tình huống có thể dẫn đến bàn thắng.
36' Từ qua xẻ nách của Trọng Hoàng, anh căng ngang vào cho Tiến Linh nhưng đã sút bóng không chính xác.
33' Khalid quyết định thử vận may với cú sút xa ngoài vòng cấm, tiếc là bóng đã đi ra ngoài.
20' Thế trận vẫn có phần nghiêng về đại diện đến từ Tây Á và có nhiều pha tranh chấp ở giữa sân. Hàng công của 2 đội vẫn chưa có những dấu ấn đậm nét.
10' ĐT Việt Nam chủ động chơi thấp, nhường khu trung tuyến cho UAE nhưng vẫn duy trì được thế trận an toàn. Trong khi đó UAE vẫn bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành của Văn Lâm.
1' TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU
Đội hình ra sân
ĐT Việt Nam: Văn Lâm, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Quang Hải, Tiến Linh.
ĐT UAE: Khalid, Saleh, Abbas, Omar, Jaber, Ramadan, Ahbabi, Abdulrahman, Khalil, Alhammadi, Albalooshi.
Sau 2 chiến thắng trước Malaysia và Indonesia ở loạt trận tháng 10 vừa qua, ĐT Việt Nam hừng hực khí thế chuẩn bị cho trận tiếp đón đội tuyển hạt giống số 1 bảng G - UAE tại Mỹ Đình. Hiện tại, cả 2 đội đều đang so kè với nhau trên BXH, ở đó Rồng Vàng đang xếp trên đại diện Tây Á khi có nhiều hơn 1 điểm.
Ở trận đấu đêm nay, HLV Park Hang-seo có trong tay những cầu thủ tốt nhất hiện tại khi không có bất cứ án treo giò hay chấn thương đáng tiếc nào. Và những cầu thủ nằm trong bộ khung đã từng làm nên những kỳ tích tại các giải đấu khu vực và châu lục vừa qua nhiều khả năng sẽ tiếp tục được trọng dụng ở cuộc đối đầu quan trọng này.
Trong khi đó, HLV Van Marwijk đang gánh chịu nhiều áp lực sau thất bại 1-2 trên đất Thái Lan vào ngày 15/10 vừa qua. Dư luận UAE đang bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng xoay chuyển tình thế của vị chiến lược gia người Hà Lan và đang nóng lòng chờ xem sự cải thiện trong chuyến làm khách tại Hà Nội đêm nay. Ngoài ra, những lục đục nội bộ liên quan đến danh sách triệu tập ĐTQG của vị HLV 67 tuổi cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý thi đấu của Al Abyad.
Ngoài ra, việc không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Ali Mabkhout cũng là bất lợi không nhỏ của đội khách. Tiền đạo này đã ghi 6 bàn thắng cho UAE trong 3 trận đấu đã qua tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.
Tuy nhiên, tiếng nói của lịch sử đang đứng về phía Omar Abdulrahman và các đồng đội khi họ đã giành 4 chiến thắng trong 5 lần đối đầu ĐT Việt Nam kể từ năm 2007 đến nay. Ở đó, Rồng Vàng chỉ có 1 lần hát khúc khải hoàn sau khi đánh bại UAE 2-0 tại vòng bảng Asian Cup 2007 với các pha lập công của Quang Thanh và Công Vinh.
Với tính chất quan trọng, quyết định đến tấm vé đi tiếp vào vòng 3, nên nhiều chuyên gia bóng đá Việt Nam nghiêng về khả năng trận đấu sẽ kết thúc với kết quả hoà. HLV Lê Thuỵ Hải nhận định: "Tôi nghĩ trận đấu ngày mai sẽ có khả năng hoà rất lớn. Nếu 3 khả năng là 100%, thì khả năng hòa phải 70, 80%.
Nhưng khả năng thua không phải là không có. Phải nói thẳng ra, 2 năm HLV Park Hang-seo gắn bó với bóng đá Việt Nam đã có rất nhiều thành tích. Mọi người kì vọng lớn lắm. Song song với đó, khâu truyền thông đẩy hình ảnh lên rất cao. Những cái đó cũng tạo ra một chút tác động tâm lý. Tâm lý các cầu thủ cũng nặng nề. Sân nhà, khán giả nhà, truyền thông… tất cả mọi thứ đều lên cao. Đó là một rào cản không dễ để vượt qua được."