Đội hình ra sân
U20 Argentina: Petrolo (GK), Foyth, Valenzuela, Montiel, Ascacibar (C), Senesi, Torres, Palacios, Colombatto, Rodriguez, Ponce
U20 Anh: Woodman (GK), Kenny, Connolly, Cook (C), Tomori, Clarke-Salter, Onomah, Armstrong, Solanke, Calvert-Lewin.
Nhận định
Theo giới chuyên môn phân tích, đây sẽ là trận chung kết sớm của bảng A khi chủ nhà Hàn Quốc và ẩn số Guinea khó tạo ra bất ngờ trước những Marcelo Torres (Argentina) hay Sheyi Ojo, Dominic Solanke (Anh).
Sức mạnh của đội bóng xứ Tango đã được trình làng đôi chút trong trận giao hữu với U20 và U22 Việt Nam cách đây không lâu. Dù chưa bung hết sức nhưng có thể nói, họ là một tập thể đồng đều, giàu thể lực và sở hữu một tư duy chơi bóng không khác gì những đàn anh ở châu Âu. Trước người Anh thiên về bóng bổng, thiết nghĩ Argentina nên chủ động ban bật nhỏ và đá áp sát thật rát như đã từng thể hiện trên sân Mỹ Đình.
Ngược lại, Tam sư vẫn là một đội bóng khó đánh giá trước giờ bóng lăn. Không ai dám chê những cầu thủ trẻ đã từng chơi tại giải Ngoại hạng Anh hay Championship. Song, bóng đá ở cấp độ trẻ rất khác với môi trương CLB khi các cầu thủ được ăn tập với nhau hằng ngày. Mặt khác, truyền thông Anh trước thềm giải đấu cũng có những bài PR hết sức rầm rộ cho từng vị trí. Đương nhiên, họ muốn đội bóng con cưng lần đầu tiên phá dớp sau 11 năm chỉ có thể tiến đến trận Bán kết. Có điều, thổi phồng khả năng của các cầu thủ không phải là một cách hay, nhất là với các cầu thủ trẻ. Hãy cùng chờ xem, dàn sao của HLV Paul Simpson sẽ làm được gì trong những ngày Hè trên đất Hàn Quốc.