Trọng thần Barca đau đớn kêu than: "Họ cướp bóng của tôi"

07:10 Thứ năm 14/11/2019

TinTheThao.com.vnNgôi sao đang bị chính các CĐV lẫn BLĐ đội bóng hắt hủi mới đây đã có những phát biểu về tương lai.

Mùa hè 2019, Barcelona chi hơn 200 triệu euro cho thị trường chuyển nhượng. Đội bóng xứ Catalan mang về nhiều bản hợp đồng mới. Trong đó, Antoine Griezmann và Frenkie de Jong là những ví dụ điển hình nhất. Trong bối cảnh De Jong cập bến Camp Nou, những ngôi sao ở khu trung tuyến như Arturo Vidal hay Ivan Rakitic bị mất suất thi đấu, ảnh hưởng vị trí và tương lai nặng nề.

Trong số đó, Rakitic chắc hẳn là cái tên đáng buồn nhất. Tiền vệ người Croatia mới mùa giải trước đó thôi còn là trọng thần dưới thời HLV Ernesto Valverde, cái tên khó có thể thay thế ở Camp Nou. Giờ đây, suất chính thức của De Jong đã khép lại tương lai của Rakitic, người phải thường xuyên vào sân từ băng ghế dự bị.

Mới đây, trả lời phỏng vấn về viễn cảnh tương lai tại Barcelona, Ivan Rakitic bộc lộ đầy thẳng thắn:

"Giống như cô con gái nhỏ của tôi, nếu bạn lấy món đồ chơi từ cô bé, liệu nó có buồn không? Tôi cũng vậy, họ lấy bóng của tôi, tôi đang rất buồn."

'I feel sad' - Rakitic complains about being benched at Barcelona - Bóng Đá

Rakitic rất thất vọng với viễn cảnh hiện tại.

"Điều tôi mong muốn là tiếp tục tận hưởng bầu không khí đỉnh cao, tôi muốn tiếp tục chơi bóng và cống hiến."

"Tôi vẫn sung sức. Tôi chỉ mới 31 tuổi chứ không phải 38 tuổi. Vì thế, tôi hoàn toàn cảm thấy thoải mái."

Hiện tại, xuất hiện nhiều nguồn tin Ivan Rakitic sẽ rời Camp Nou ngay tháng 1/2020. Hãy chờ xem, liệu điều này có xảy ra hay không.

Xem tài năng của Ivan Rakitic:

Minh Trí | 06:55 14/11/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục