Cùng với Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng là 2 cầu thủ ngoài 22 tuổi được HLV Park Hang-seo bổ sung cho chiến dịch săn vàng tại SEA Games 30 lần này. Đúng với tư cách của 1 người anh cả trong đội, "Hoàng bò" vừa là chỗ dựa về tinh thần và cả yếu tố chuyên môn.
Với khả năng chơi bóng đa dạng, tiền vệ đang khoác áo Viettel giúp thầy Park có thêm những sự lựa chọn cho các vị trí cũng như tạo ra những phương án tuỳ biến theo tình hình trên sân. Và anh đã không làm BHL và NHM thất vọng khi đã đóng góp phần rất quan trọng vào thành công chung của đội nhà.
Đây cũng là 1 nấc thang huy hoàng trong sự nghiệp của cầu thủ gốc Nghệ An này khi anh từng trải qua những đau đớn ở chính sân chơi SEA Games cách đây 10 năm trước. Ở đó, Trọng Hoàng cùng U23 Việt Nam đã ngậm ngùi nhận tấm HCB sau thất bại 0-1 trước Malaysia ở trận Chung kết trên đất Viêng Chăn (Lào).
Chính vì thế, sau khi nhận được tấm HCV SEA Games 30, Trong Hoàng đã viết 1 dòng trạng thái rất cảm động trên trang Facebook cá nhân: "Cuộc đời này có được mấy lần 10 năm. Thứ mà ta học được nhiều nhất là cách xin lỗi và lời cảm ơn. 10 năm trước Hoàng đã phải ngậm ngùi xin lỗi. Nhưng ngày hôm nay mình đã có thể sung sướng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Cám ơn thật nhiều!"