Tottenham: Sau chung kết Champions League là một tương lai mờ mịt?

22:30 Thứ hai 03/06/2019

TinTheThao.com.vnArsenal luôn là đối thủ khó chịu với Tottenham. Cho nên điều khó chịu nhất của Tottenham không phải thất bại nào đó mà là phải đứng phía sau Pháo thủ thành Luân Đôn.

Phát biểu sao trận đấu tại Wanda Metropolitano, HLV của Tottenham ông Mauricio Pochettino nói rằng mình tự hào vì thành tích này của đội bóng và tin tưởng vào một tương lai tươi sáng hơn cho đội chủ sân White Hart Lane. Tuy nhiên có lẽ trong phát biểu này của HLV người Argentina chỉ đúng một nửa mà thôi.

Sẽ chẳng đòi hỏi gì hơn với những gì mà thầy trò Pochettino đã làm được ở mùa giải vừa kết thúc. Không phải chi ra tiền tấn như các đối thủ trong suốt hai kỳ chuyển nhượng qua nhưng những gì Tottenham làm được xứng đáng gọi là phi thường: Lọt vào tốp 4 Ngoại hạng Anh và đi đến chung kết Champions League. Cũng đồng cảnh khổ trắng tay nhưng cách của Tottenham đáng khen hơn Man United và Arsenal rất nhiều.

Nhưng sau đó rồi sao? Nếu trả lời được câu này sẽ biết tương lai của Tottenham có tươi sáng như lời HLV Pochettino nói hay không?

 - Bóng Đá

SVĐ mới đã khiến Tottenham bị đuối trên thị trường chuyển nhượng. 

Một công thức phổ biến chung cho những đội thành công ở những mùa qua đó là có đủ tiền mua sắm, một đội hình có chất lượng có chiều sâu và một HLV đủ đẳng cấp. Tuy bóng đá hiện đại không thiếu những câu chuyện cổ tích kiểu Porto 2004 hay Leicester City 2016 nhưng tụ chung lại trước hết phải có nhiều tiền mua sắm để có một đội hình thật chất lượng, sau đó là trao những con người này cho một chiến lược gia đủ bản lĩnh. Cuối cùng là chờ gặt quả ngọt. Đó là cái cách mà Real Madrid, Man City hay Chelsea đang làm và làm rất tốt.

Đầu tiên hãy nói về vấn đề tiền bạc. Đây quả là một bài toán khó với Tottenham lúc này. Mọi nguồn lực đã được họ dồn sức vào việc xây SVĐ với sức chứa 62.000 chỗ ngồi. Rõ ràng với việc phải chi ra tới 1 tỷ bảng cho “siêu sân” này cũng dễ hiểu vì sao Tottenham đã, đang và sẽ rơi vào cảnh thắt lưng buộc bụng. Bằng chứng là hai kỳ chuyển nhượng vừa qua, HLV Mauricio Pochettino chẳng có đồng nào để mua sắm. Bây giờ dù sân đã xây xong nhưng tình hình chẳng thể trong một sớm một chiều mà thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Hãy lấy Arsenal làm dẫn chứng. Năm 2006 sân mới Emirates được hoàn thành nhưng hơn 10 năm qua, Pháo thủ thành Luân Đôn chẳng thể nào mạnh tay mua sắm như Chelsea hay Man United. Số tiền xây SVĐ quá lớn khiến họ phải có thời gian để “hồi sức” trở lại. Thì giờ đây, Tottenham rồi cũng sẽ như thế mà thôi. Một khi không có nhiều tiền để mua sắm thì sức mạnh đội bóng chỉ có thể duy trì dựa vào những con người sẵn có và lực lượng từ đội trẻ mà thôi.

 - Bóng Đá

 Những ngôi sao như Christian Eriksen có còn ở lại Tottenham?

Tuy nhiên không phải lứa trẻ nào cũng cho được trái ngọt. Thế nên những ngôi sao trong đội hình một sẽ quyết định sự sống còn của đội bóng. Trong hoàn cảnh của Tottenham bây giờ, làm sao ổn định được quân lực vào mùa giải sau là vấn đề nan giải.

Có hai yếu tố quyết định sự ra đi của một ngôi sao: Không cảm thấy đội bóng mình đang chơi có tiềm lực phát triển và họ muốn đến một bến đỗ lý tưởng hơn. Hai lý do này tuy hai mà một, xuất phát cùng từ cái lợi chính đáng của cầu thủ. Đáng tiếc thay, Tottenham đều bị mắc phải hai yếu tố này.

Nếu họ vô địch Champions League thì tình hình đã khác. Nhưng kết cục thì không thay đổi được. Liverpool mới là tân vương Châu Âu và Tottenham quay về với cảnh trắng tay của mình. Với những Christian Eriksen, Harry Kane, Toby Alderweireld, Kieran Trippier…họ có đủ kiên nhẫn chờ đợi thêm cơ hội cùng Tottenham hay không? Hơn ai hết, những cầu thủ Tottenham hiểu rằng các đối thủ như Man City, Liverpool, Chelsea, Arsenal và cả Man United tại Premier League mạnh như thế nào, giàu có ra sao. Nếu Tottenham không thể tăng cường thêm nhiều nhân tố mới thì mãi mãi chỉ làm kẻ ngoài cuộc tranh giành Premier League mà thôi. Và tất nhiên, xác suất để một lần nữa vào chung kết Champions League gần như bằng 0. Vậy thì họ có lý do gì để ở lại đây kia chứ? Nhất là khi, ở ngoài kia, Man United đang trải thảm đỏ chờ đón Trippier cùng Alderweireld, Real Madrid sẵn sàng cho Kane và Eriksen những hợp đồng như mơ. Đó là thứ cám dỗ khó thể chối từ khi mà niềm tin của họ về một Tottenham quật khởi ngày một ít đi.

 - Bóng Đá

  Và tương lai của HLV Mauricio Pochettino cũng là dấu hỏi lớn.

Không chỉ nhóm cầu thủ ngôi sao kia mà ngay cả thuyền trưởng Mauricio Pochettino có ở lại Tottenham hay không cũng là một dấu hỏi lớn. Một tay ông xây dựng nên Tottenham ngày nay, ông có tài, xuất chúng nữa là khác và ông hiểu nhiều CLB lớn biết thưởng thức tài hoa đó. Quan trọng là họ có đủ tiềm lực để tài năng của ông phát huy tới tột đỉnh. Chẳng phải Jurgen Klopp vừa vô địch Champions League nhờ vào Virgil van Dijk hay Alisson Becker đó hay sao và đừng quên rằng bộ đôi này đã tiêu tốn của Liverpool khoảng 150 triệu.

Ở Tottenham, bao giờ Pochettino có được sự thoải mái ấy? Một khi phải chi tiêu dè xẻn theo cùng đội bóng, thành công là điều gì đó quá xa xỉ. Có lẽ một lần nữa phải nhắc về Arsenal và Arsene Wenger. Sau mùa bóng vĩ đại 2003/04 và lần vào chung kết Champions League 2006 (thua Barcelona), hàng loạt ngôi sao ra đi theo tiếng gọi của kim tiền, của danh hiệu. Một mình Wenger ở lại, dù cho ông tài ba ra sao cũng chỉ chèo kéo Arsenal được tham dự Champions League. Đến khi tài phép của ông thầy người Pháp cũng hết hay đúng hơn Arsenal của ông không còn phù hợp với hơi thở hiện đại, Wenger đã phải ra đi. Phải chăng Tottenham của Mauricio Pochettino dần dần rơi vào hoàn cảnh này?

 - Bóng Đá

 Thất bại trước Liverpool cho thấy Tottenham thiếu lực lượng mà thôi.

Suốt thời gian dài, Tottenham lấy Arsenal làm mục tiêu để phấn đấu. Điều Tottenham luôn tâm niệm là làm sao vượt mặt Arsenal. Họ đã làm được rồi. Nhưng có giữ được vị thế đó không là điều không dễ dàng gì khi mà tương lai phía trước vẫn chỉ là những vùng mờ ảo vô định.

(Bạn đọc: Cát Tường)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 22:00 03/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục