Nội bộ Real đang bất hòa, Ronaldo và Gareth Bale không xem nhau như đồng đội. Họ tố nhau trước HLV và cả truyền thông. Hàng công của Kền Kền Trắng cũng sa sút khi không tìm được bàn thắng tại cuộc đối đầu với Girona.
Trước tình hình bất ổn của đội bóng Hoàng gia, Ronaldo cũng hứng chịu những lời phê bình về lối chơi và khả năng săn bàn tại La Liga từ đầu mùa giải đến nay. Anh chỉ mới có một bàn thắng duy nhất vào lưới Getafe.
Cứ đà “tịt ngòi” này của CR7, các Madridista thật sự lo lắng. Nhưng các fan Real hãy khoan thất vọng vì ngoài đấu trường quốc nội, Ronaldo vẫn là một sát thủ mạnh mẽ.
Bởi có một điều rất đặc biệt rằng ngay thời điểm này, CR7 chỉ hiếm ghi bàn tại đấu trường của giải VĐQG Tây Ban Nha mà thôi. Nhìn vào thành tích ở Champions League thì Ronaldo đã lập ghi tổng cộng 5 bàn với 2 cú đúp vào lưới của Dortmund và APOEL và gần đây nhất, là bàn thắng vào lưới Tottenham trong trận hòa của Kền Kền Trắng.
Còn khi khoác áo ĐTQG, CR7 vẫn thể hiện mình là trụ cột khi có cú hat-trick vào lưới đội tuyển Đảo Faroe và một bàn thắng góp phần vào chiến thắng 2-0 trước Andorra. Nhưng tại sao anh lại “mất tích” ở La Liga? Có lẽ do áp lực tâm lý vì nội bộ bất hòa chăng?
Nhưng nhìn vào con số mô tả khả năng ghi bàn của Ronaldo tại đấu trường Champions League mùa này có lẽ phần nào các CĐV của Real cũng an tâm hơn. Ngoài ra, dựa trên lịch sử thi đấu của CR7 tại đấu trường cúp châu Âu này cũng rất tuyệt vời.
Anh rất có duyên ghi bàn tại đấu trường Champions League. Tính trong 3 mùa giải gần nhất, số bàn thắng mà CR7 ghi được tại đấu trường Champions League luôn dao động từ 35% đến 45% trên tổng số bàn thắng cả mùa.
Ví như mùa 2016/17, anh ghi được 12 bàn thắng tại đấu trường châu Âu chiếm 48% trên tổng số bàn thắng của cả mùa (12/37 bàn). Mùa 2015/16, CR7 cũng có cho mình 16 pha lập công chiếm 45.71% tổng số bàn thắng (16/35 bàn). Và mùa giải 2013/14 anh cũng lập được 17 bàn thắng chiếm 35.42 % trên tổng số lần ghi bàn (17/48 bàn).
Đó là một con số khá khả quan. Và đặc biệt mùa này CR7 lại đổ dồn sức đá Champions League để lấy lại danh dự. Tính đến lượt trận thứ 3 thì anh đã có cho mình 5 bàn thắng và chiếm 83.3% trên tổng số bàn thắng anh có được từ khi mùa giải 2017/18 khởi tranh.
Vậy nên với những con số này, các fan của Ronaldo cũng đừng quá thất vọng vì CR7 “tịt ngòi” tại La Liga. Anh vẫn có thể là một tay săn bàn thứ thiệt khi ra đấu trường châu Âu đấy thôi.
Và người lo lắng phải là Tottenham vì nếu họ lơ đễnh, CR7 sẽ "đốt lưới" của Hugo Lloris bất cứ lức nào!