"Tôi hoàn toàn bị cô lập ở Man Utd. Họ đã cố huỷ hoại tôi"

07:56 Thứ bảy 20/04/2019 | 4

TinTheThao.com.vnWilfried Zaha đã hồi tưởng lại cơn ác mộng anh phải trải qua ở Manchester United khi mới 19 tuổi.

Wilfried Zaha là một trong những bản hợp đồng cuối cùng của Sir Alex Ferguson trước khi chia tay Man United. Huyền thoại người Scotland đánh giá khá cao tài năng của Zaha nhưng đáng tiếc, Zaha lại không chịu được áp lực lớn tại sân Old Trafford.

Chính vì thế, Zaha phải trở lại Crystal Palace dưới dạng cho mượn và nhanh chóng bị bán đứt cho CLB này với giá 3 triệu bảng năm 2015. Tại Crystal Palace, Zaha sớm tìm lại được phong độ và hiện trở thành cầu thủ chạy cánh rất đáng gờm ở Premier League.

 Zaha trong khi còn chơi cho Man United.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền trên tờ Daily Mail, Zaha đã hồi tưởng lại một số sự cố, điều mà Zaha tin rằng, HLV David Moyes và cộng sự của ông ấy đã cố gắng 'hủy hoại tôi bằng mọi cách có thể' và 'chấm dứt sự nghiệp của tôi mà không có lý do'.

"Đó là cơ hội của cả cuộc đời," Zaha cho hay. "Cơ hội khoác áo Man United. Nó vượt xa mọi thứ tôi có thể hy vọng và tôi đã nỗ lực rất lớn. Tôi đã cố gắng hết sức trong mỗi buổi tập để thể hiện những gì tôi có thể làm."

Nhưng Zaha lập tức khẳng định, anh cảm thấy thiệt thòi khi Moyes luôn đặt vấn đề với cách ăn mặc và thậm chí cả chiếc xe anh lái. Zaha càng thất vọng vì câu lạc bộ không thể dập tắt những tin đồn sai lệch cho rằng, mình đã ăn ngủ với con gái của Moyes và việc bị loại khỏi đội hình Man United là do thái độ.

Zaha nhớ rằng mình bị 'coi thường' trong một buổi tập bởi HLV của Man United sau khi ghi bàn. Trong một dịp khác, Zaha được xem một video về chính mình khi thể hiện những pha chạy cánh khéo léo tại Crystal Palace và được David Moyes hỏi làm thế nào có thể lấy lại hình ảnh đó.

 Zaha hiện đang dần lấy lại phong độ.

"Nhưng khi ông ấy loại tôi ra khỏi đội hình Champions League và trao cơ hội cho Adnan Januzaj, người chưa bao giờ chơi cho đội một, tôi biết rằng mọi thứ đi quá xa giới hạn mà tôi từng nghĩ và nằm ngoài khuôn khổ bóng đá," Zaha chia sẻ.

Trước đó, Zaha cũng lên tiếng khẳng định: "Tôi gần như bị cô lập. Phía Man United quyết định cho tôi ở một nơi xa xôi hẻo lánh không có một bóng người. Họ cũng không cấp xe cho tôi như các cầu thủ khác. 

Thậm chí, tôi luôn ở trong tâm thế một mình chống lại quỷ dữ trước những tin đồn không hay ho (ngủ với con gái David Moyes). Tôi phải sống trong địa ngục khi mới 19 tuổi. Tôi không được gặp gỡ gia đình, bạn bè. Không một ai ở CLB lên tiếng giải oan cho tôi."

Video tài năng của Wilfried Zaha:

Tiểu Lam | 07:29 20/04/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục