'Tôi đã nghĩ đó là Van Dijk...'

00:40 Chủ nhật 25/08/2019

TinTheThao.com.vnLiverpool đã có phần bế tắc trước Arsenal trong hiệp thi đấu thứ nhất, nhưng họ lại tìm được sự sống bằng "bóng chết"...

Ám ảnh sân khách trước các đội ở nhóm Big Six có vẻ như không khiến Arsenal bị ảnh hưởng quá nhiều ở Anfield trong hiệp một. Họ vẫn chơi lép vế hơn so với chủ nhà, nhưng đội bóng này có thể đã ghi được 2 bàn thắng nếu Nicolas Pepe và Pierre-Emerick Aubameyang không bỏ lỡ những cơ hội mười mươi.

Liverpool trong khi đó chơi tốt ở khía cạnh tấn công, nhưng họ lại chưa cho thấy nhiều pha phối hợp thường diễn ra trong hai mùa đã qua. Tuy vậy, cuối cùng nhà vô địch Châu Âu vẫn biết cách xé lưới đối thủ, và đó là một pha bóng cố định xuất phát từ đôi chân cực ngoan của Alexander-Arnold.

Trung vệ Joel Matip là người bật cao hơn tất cả trong vòng cấm để đón đường phạt góc bên cánh phải, qua đó mở tỉ số trận đấu ở phút 41. Chứng kiến tình huống các trung vệ của hai đội tranh chấp, cựu hậu vệ Liverpool là Alan Kennedy đã phát biểu trên BBC Radio. Ông nói:

"Bàn thắng hoàn toàn tuyệt vời. Lúc đầu tôi nghĩ đó là Virgil van Dijk nhưng Joel Matip mới là người bật lên. Tôi rất hài lòng vì chàng trai này, cậu ấy đã làm rất tốt. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến Arsenal như thế nào, chúng ta sẽ phải chờ xem. Họ sẽ tấn công bây giờ hay sẽ đợi đến khi hiệp hai bắt đầu?".

'Tôi đã nghĩ đó là Van Dijk...' - Bóng Đá

 Van Dijk thực tế còn mải tranh cãi khi Matip nhảy lên đánh đầu.

Cặp đôi trung vệ của Liverpool sở hữu chiều cao quá lý tưởng, trong khi David Luiz và Sokratis bên phía Arsenal đều thấp hơn 1m90. Bất lợi này có thể là mấu chốt khiến họ bị thất thế trong pha tranh chấp và để ngôi sao người Cameroon đánh đầu tung lưới Bernd Leno.

Lý lịch cầu thủ: Virgil van Dijk

Trung Quân | 00:15 25/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục