Từ khi đến Anh vào năm 2015, Jurgen Klopp đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi và phản ứng tích cực từ người hâm mộ, ban lãnh đạo, đến cả đối thủ của ông, từ những chuyển biến trong lối chơi của đội bóng thành phố cảng đến tinh thần, sự máu lửa trong phong cách huấn luyện và chỉ đạo trận đấu của Klopp.
Trở lại với hiện tại, Liverpool của HLV người Đức đang tạm dẫn đầu Ngoại Hạng Anh với hai điểm nhiều hơn đội bám đuổi Manchester City dù thi đấu trước một vòng đấu, và toàn đội Liverpool lúc này đang rất mong muốn đem về danh hiệu đầu tiên cùng Klopp sau hơn bốn năm tại Anh.
Nhờ vào lối chơi đẹp mắt và vô cùng nhiệt huyết của mình, Liverpool dưới tay Klopp đã thu hút được rất nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới và người mới đây nhất gia nhập vào cộng đồng fan của The Kop thật ngạc nhiên lại là trung vệ hiện đang thi đấu cho Chelsea, David Luiz.
Trả lời phỏng vấn trên Sky Sports trước khi diễn ra trận đấu với Liverpool, trung vệ người Brazil chia sẻ:
"Ông ấy đã giúp rất nhiều cầu thủ cải thiện bản thân. Từ hàng thủ cho đến hàng công, mỗi cầu thủ khi được Klopp huấn luyện đều có cùng một điểm chung, họ đều thi đấu vì đam mê cháy bỏng của mình và tinh thần không bao giờ từ bỏ, đó đã là triết lý của Klopp từ khi ông còn làm việc tại Bundesliga."
"Đó là lý do vì sao các đội bóng của Klopp đều rất tuyệt vời, nhưng đôi khi trong bóng đá, bạn cần một chút tàn nhẫn thay vì cứ ra sân với 100% đam mê chơi bóng. Hiện tại, tôi cảm thấy Manchester City có một chút lợi thế vì họ được thi đấu sau nhưng nhìn mặt khác đó cũng là áp lực rất lớn cho các cầu thủ của họ." David Luiz chia sẻ.
"Tôi muốn nhắc thêm về Man City bởi vì cả hai đội đều rất xứng đáng có được chức vô địch, nhưng bóng đá là một môn thể thao và như chúng ta từng nghe qua, không bao giờ được nói trước kết quả trong bất kỳ trận đấu nào, bóng đá rất kỳ lạ. Đó là môn thể thao rất tàn nhẫn, các đội bóng làm tất cả chỉ vì chiến thắng cho nên kẻ mạnh chưa chắc đã thắng."
Sau trận đấu với Chelsea, Liverpool sẽ hành quân sang Bồ Đào Nha gặp Porto trong trận lượt về tại Champions League với lợi thế hai bàn ngay tại Anfiled, với tình hình lực lượng và phong độ hiện tại, rất nhiều người tin vào việc Liverpool sẽ đi tiếp.
Nhưng đừng quên Porto đã từng là nhà vô địch Champions League mùa 2003-2004 và sân nhà Dragao luôn là nơi "đi dễ khó về" với rất nhiều đội bóng từ trước đến nay.