Ở lượt trận thứ 9 bảng F vòng loại Euro 2020, Malta phải di chuyển đến Estadio Ramon de Carranza chạm trán Gã khổng lồ Châu Âu - Tây Ban Nha. Bị đánh giá kém hơn về mọi mặt, 1 kết cuộc thê thảm được đa phần giới mộ điệu dự đoán trong chuyến hành quân "lành ít dữ nhiều" của thầy trò Ray Farrugia. Kết quả chung cuộc không có gì bất ngờ, khi Malta "phơi áo" trước nhà vô địch Euro 2008 và 2012. Xuyên suốt 90 phút, các học trò của Farrugia chỉ có 19% thời lượng kiểm soát bóng, bị đội chủ nhà hoàn toàn lấn lướt và phải vào lưới nhặt bóng đến 7 lần. Không chỉ liên tục ngậm trái đắng trên sân, Malta còn gặp sự cố ở khu vực kỹ thuật. HLV Farrugia bất ngờ bị va đầu ở khu vực đường hầm và phải cần đến sự trợ giúp của nhân viên y tế. Ống kính camera ghi lại hình ảnh vết thương chiến lược gia 64 tuổi gặp phải. Sau đây 2 ngày, Malta sẽ khép lại chiến dịch vòng bảng bằng cuộc tiếp đón Na Uy. Trong buổi họp báo trước thềm màn so tài, HLV Farrugia xuất hiện với chiếc băng trên đầu. Thuyền trưởng Malta xác nhận qua The Sun ông bị choáng nặng: "Trong 20 phút cuối trận, tôi thật khó nhớ ra bất kỳ điều gì." Farrugia nhận định thêm: "Chúng tôi đã thi đấu trước đội bóng hay nhất thế giới." "Với những cầu thủ này, Tây Ban Nha sở hữu đội hình hay nhất và tôi nghĩ họ có thể dễ dàng vô địch Euro." Xem cột mốc của Ramos: Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Phụng Sồ | 11:00 17/11/2019