Thơ bạn đọc gửi BongDa.com.vn: Tự hào quá Việt Nam ơi!

08:20 Thứ tư 24/01/2018 | 1

U23 Việt Nam đã giành chiếc vé lịch sử vào chơi trận chung kết giải U23 châu Á 2018 sau khi đánh bại ứng viên vô địch U23 Qatar ở loạt luân lưu cân não. Lúc này đây cảm xúc đang dâng trào trong mỗi cổ động viên, mỗi con người Việt Nam. Nhân dịp này chúng tôi xin được chia sẻ những vần thơ hay của bạn đọc "Hoa Sơn Trịnh", đến các độc giả BongDa.com.vn.

 - Bóng Đá

 U23 Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết U23 châu Á sau khi đánh bại ứng viên vô địch U23 Qatar.

Đất nước của những điều có thể

Khoảnh khắc này tôi chẳng phải làm thơ
Câu chữ cứ tuôn ra từ những dòng máu nóng
Chín mươi triệu trái tim rộn ràng chung nhịp đập
Chung kết rồi! Tuyệt quá, Việt Nam ơi!

Ôi! Những chàng trai cờ đỏ sao vàng
Viết cổ tích diệu kỳ thời hiện đại
Những chiến thắng hiên ngang và kiêu hãnh
Thử thách nào ngăn nổi Việt Nam tôi?!

Chín mươi triệu người mang ân nợ ngài "Seo"
Ôi Park Hang Seo, người đàn ông vĩ đại
Người đàn ông của những điều đặc biệt:
Những chiến công lừng lẫy khắp Á châu

Tôi muốn gọi tên từng cầu thủ - chiến binh 
Muốn ôm chầm cảm ơn từng chàng trai đất Việt 
Những ngọn đuốc đốt lên niềm mơ ước
Bóng đá nước nhà ra biển lớn từ đây!

Bờ Hồ chói ngời, Hà Nội nổ tung
Sài Thành tưng bừng, ăn mừng chẳng kém
Dọc đất nước tôi, mảnh đất hình chữ S
Trăm triệu Trái Tim không ngủ nổi, đêm nay.

Việt Nam ơi, dân tộc của tôi ơi!
Cờ đỏ tung bay, trống kèn mở hội
Tự hào thay, và lòng đầy khấp khởi
Giữa ngày vui, vận nước đang lên?!

Tôi vẫn chưa tin, và tôi vẫn còn điên...

(Bạn đọc: Đặng Duy Linh)

Hơn cả giấc mơ

Đúng là còn hơn cả một giấc mơ
Vượt núi Qatar chúng ta vào chung kết
Không thể tả thành lời niềm vui khôn xiết
Cả nước xuống đường trong hạnh phúc ngất ngây…

Không còn một ai nói chúng ta đã gặp may
Chỉ có những chiến binh với tinh thần rực lửa
Vắt kiệt mồ hôi và đổ luôn máu nữa…
Mới có vinh quang chiến thắng thần kỳ.

May mắn hôm nào nay đã ngoảnh mặt đi
Khi các ông vua thổi tiếng còi oan nghiệt…
Nhưng Tổ Quốc với màu cờ trên hết
Bình tĩnh tấn công trong thế bị dẫn bàn…

Thế trận đôi bên bỗng chốc… chuyển mình
Sau những sự thay người “điệu nghệ”
Bên cánh trái một Hồng Duy nhỏ bé
Nhanh nhẹn qua người dốc bóng tấn công…

Giữa một rừng hậu vệ Quang Hải hóa người hùng
Nhanh chóng ra chân gỡ hòa trong… chớp mắt
Lần thứ hai vẫn chàng trai loắt chắt
Lại làm cả Á châu thán phục sững sờ…

Một nhịp chân kiểm soát bóng tỉnh bơ
Vẽ một đường cong bóng găm vào góc lưới..
Một Qatar bỗng trở nên bối rối…
Trước hàng thủ Việt Nam lăn xả kiên cường…

Bản lĩnh Việt Nam lại tỏ rõ phi thường
Trong loạt sút luân lưu đầy cân não…
Đẩy hai quả Tiến Dũng thành thủ môn huyền ảo
Góp công to kết liễu đội bóng áo bã trầu…

Không thể tin hai trận thắng giống nhau
Hồi hộp ly kỳ hơn cả phim nước Mỹ…
Sau trận bán kết oai hùng cả nước vui hoan hỉ
Bao giọt nước mắt vỡ òa không thể tuyệt vời hơn.

Xin được nhiều lần: cám ơn cám ơn
Park Hang Seo người đàn ông Hàn Quốc
Người đã gieo sự tự tin quen thuộc
Kiến trúc sư của những sự tích phi thường.

Xin cám ơn các chàng trai quả cảm ngoan cường
Để đất nước được vui trong niềm vui bất tận…
Hãy giữ đôi chân để lại gây… địa chấn
Chung kết giành vàng đẹp hơn cả giấc mơ.

(Bạn đọc: Văn Quang)

Niềm Tin Chiến Thắng

Hãy bay cao trên đôi cánh ước mơ
Khi niềm tin chiến thắng đã thành sự thật
U23 Việt Nam!
Đã chiến đấu với tinh thần rực lửa
Chiến thắng này nức lòng bè bạn năm châu

Niềm vui - cảm xúc - những giọt nước mắt rơi mau
Thương quá các chiến binh đã hết lòng vì màu cờ sắc áo
Còn ở đó những bất công trong trận đấu
Nhưng chẳng có gì ngăn nỗi bước ta đi

Lịch sử hôm nay sẽ mãi khắc ghi
Các chiến binh chúng ta đã làm nên điều kỳ diệu
Hàng triệu con tim cùng chung nhịp đập
Theo trái bóng lăn đến hạnh phúc vỡ òa

Cả nước xuống đường rực rỡ cờ hoa
Người người hân hoan trong ngày vui chiến thắng
Đêm tưng bừng một đêm thức trắng
Người ta sẻ chia niềm hạnh phúc dâng trào

Bầu trời bây giờ xuất hiện một vì sao
Là Việt Nam trên vùng trời Đông Nam Á
Niềm tin chiến thắng sẽ là tất cả
Trong trái tim hồng và trên mỗi bước ta đi...

(Bạn đọc: Lực Nguyễn Tấn)

Hơn 90 triệu con tim rơi khỏi lồng ngực!

Hơn 90 triệu con tim Việt Nam đã rơi khỏi lồng ngực
Cả non sông khóc nấc vì các em
Cả Việt Nam hôm nay sẽ trắng đêm
Cả dân tộc tự hào vì các em! Việt Nam! Hồ Chí Minh vĩ đại!

Cả dân tộc quên vất vả lo toan, tham nhũng cũng lùi lại
Đau khổ nhiều rồi, hôm nay phải rạng rỡ trăm hoa
Đứng trên đỉnh châu lục, đây rồi có phải đâu xa
Chiến thắng! Việt Nam! Cả nghìn dòng người sẽ về một lối.

Hồng Duy ơi! Em làm gì có phổi
Xuân Trường ơi ai dám đổi lấy em
Quang Hải ơi, ai có thể theo kèm
Tiến Dũng ơi, Penalty với em là chuyện nhỏ!

Các em vùng lên mạnh như bão tố
Tiến Dũng Văn Thanh Đình Trọng Đức Huy
Văn Đức, Duy Mạnh, vô địch nhé, đừng nhì
Bởi các em là con cháu Việt Nam, và vì chúng ta luôn biết thắng!

Nghẹn lời quá các em ơi, các em như ánh nắng
Sưởi ấm mùa đông Hà Nội trắng những đêm
Sài Gòn ơi, sáng mãi những cái tên
Những Chiến binh Việt Nam - Thế giới sẽ không thể nào quên, thật "kinh thiên, động địa"!

(Bạn đọc: Thanh Tuấn)

Dáng đứng Văn Thanh

Anh sút xong quả penalty quyết định
Rồi đứng oai hùng ở giữa sân
Chờ đồng đội ùa ra ôm chặt
Cả nước hét lên vỡ òa sung sướng

Bình luận viên Tạ Biên Cương lạc giọng
Vào chung kết rồi...
Tự hào quá Việt Nam ơi!

Bản lĩnh Việt Nam trên đấu trường châu lục
Thể hiện qua dáng đứng Văn Thanh
Cả nước reo hò gọi tên các anh
Những người anh hùng đã làm lên kỳ tích

Mùa Xuân đã về mang bao niềm hy vọng
Từ dáng đứng Văn Thanh là sức mạnh Việt Nam.

(Bạn đọc: Hoa Sơn Trịnh)

Hoan hô bầu Đức!

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức
Có con mắt tinh đời
Đã mời về thầy Park
Cầm đội tuyển Việt Nam

Đội U23 oai hùng
Tiến vào trận chung kết
Giải vô địch châu Á
Người hâm mộ sướng vui

Nền bóng đá Việt nam
Đã vươn tầm châu lục
Tương xứng với tiềm năng
Mà chúng ta vốn có

Lịch sử sẽ ghi công
Về tấm lòng bầu Đức
Về tình yêu bóng đá
Mà ông đã hiến dâng.

(Bạn đọc: Hoa Sơn Trịnh)

Kèo trái Quang Hải

Kèo trái của anh quá tuyệt vời
Thành Lương mừng lắm bảo hơn tôi
Messi đá cũng tài chừng ấy
Carlos xuất thần mức vậy thôi

Hạ Úc đưa đội vào tứ kết
Thắng Qatar chiến tích cao vời
Lập hai siêu phẩm lừng danh tiếng
Thật xứng anh hùng Việt Nam ơi!

(Bạn đọc: Hoa Sơn Trịnh)

 

Tự hào quá Việt Nam ơi!

Bản lĩnh Việt Nam đỗi tự hào

Đấu trường châu lục ngự ngôi cao

Quyết tâm chiến thắng luôn ngùn ngụt

Giành được chiến công rực sáng sao

 

Iraq, Qatar đều lật đổ

Sirya với Úc cũng qua ào

Sao vàng cờ đỏ bay tràn ngập

Người đổ ra đường sướng biết bao.

(Bạn đọc: Hoa Sơn Trịnh)

Lời trái bóng

Hai hiệp rã rời đã hút hơi

Bất phân thắng bại vẫn chưa thôi

Màu cờ sắc áo đồng tâm đá

Danh dự nước nhà gắng sức chơi

Qua lại vẫy vùng trên mặt cỏ

Xuống lên bay lượn giữa khung trời

Cầu trường hò hét cờ bay rợp

Tuyển thủ Việt Nam quá tuyệt vời.

(Bạn đọc: Thanh Hà Hồ)

Một dân tộc tự hào

Nghe kìa…! Các anh ơi!

Tiếng dân tộc đang vang ngất trời.

Em tự hỏi: Thường Châu ngàn xa cách

Anh có nghe tiếng “tự hào” gọi không?

 

Đất nước trong biển cờ mênh mông

Lá cờ nào cũng in hình chiến thắng

Chín mươi phút các anh cố gắng

Hai hiệp phụ mệt mỏi vẫn không ngừng

Penalty từng cú sút

đến từng điệu ăn mừng

Anh biết không

Em thấy hết

Trên những lá cờ đỏ sao vàng

Đang tung bay trên niềm vui trọn vẹn.

 

Rồi mai đây,

 khi các anh về

Các anh sẽ là những người hùng

Các anh sẽ thấy những gì em kể

Trong chính trái tim mình

Vì em cũng như các anh

Cũng như bao con người trên mảnh đất này

Chúng ta sống để tự hào

về đất nước, về quê hương.

(Bạn đọc: Hoài Phong)

Mừng thắng lợi

Hỡi các anh! Người hùng sân cỏ
Khoác lên mình màu áo đỏ quê hương
U hai ba (23) thật phi thường
Khiến bao ông lớn phải dừng cuộc chơi

Tự hào quá xá Việt Nam ơi!
Triệu lời chúc phúc, triệu lời hô vang
Việt Nam sử sách sang trang
Bóng banh nay đã ngang hàng Á châu

Những điều ta mong muốn bấy lâu
Bây giờ mãn nhãn ước cầu, ngất ngây
Park Hang Seo thật mát tay
Mới về dẫn dắt, đá hay khác thường

Vượt ra biển lớn đại dương
Lọt vào chung kết con đường thênh thang
Với tay chạm tới cúp vàng
Còn một trận chiến vinh quang bất ngờ

(Bạn đọc: Trần Công Triều)

Highlights U23 Việt Nam 2-2 (4-3 pen) U23 Qatar:

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn - TTVN | 08:20 24/01/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục