The Best - Thật và giả sau hào quang danh vị

13:37 Thứ ba 25/09/2018

TinTheThao.com.vnKhi Gala The Best khép lại, sau ánh hào quang danh vị, một số sự thật cũng được phơi bày.

Có công bằng tối hậu?

The Best - Thật và giả sau hào quang danh vị - Bóng Đá

 Công bằng chẳng bao giờ tồn tại.

Dĩ nhiên cuộc đời vốn dĩ không công bằng nên chẳng ai đòi hỏi một Gala như The Best lại đạt được trình độ cân bằng đỉnh cao. Điều khiến các CĐV khó hiểu nhất chính là bàn thắng của Salah lại được đánh giá cao hơn màn "xe đạp chổng ngược" của Ronaldo và Bale. 

Hoặc giải thưởng Thủ môn xuất sắc nhất thuộc về Thibaut Courtois nhưng anh lại vắng mặt trong đội hình tiêu biểu. Vị trí thủ môn ở ĐHTB lại thuộc về David De Gea. Việc này rất mâu thuẫn và dường như BTC trao giải để tặng niềm vui cho nhiều người nhất có thể.

Thậm chí Mohamed Salah và Kevin De Bruyne là hai cái tên "hô mưa gọi gió" ở Ngoại hạng Anh mùa giải vừa rồi ở Liverpool và Man City lại vắng mặt trong ĐHTB quả là rất đáng bất bình. Nhưng chỉ trích, phản đối cũng chỉ là cảm xúc vì giải đã trao rồi.

Dĩ nhiên giải thưởng có hạn và ánh hào quang cũng quá bé nhỏ nên không đủ chiếu sáng tất cả mọi người. Vốn dĩ là ngôi sao thì tức khắc các cầu thủ đã có vị trí trong lòng người hâm mộ rồi, chẳng cần đến việc phải vinh danh. Tất cả chỉ mang tính chất tương đối và thủ tục.

Thật giả phơi bày

The Best - Thật và giả sau hào quang danh vị - Bóng Đá

 Ramos giờ có bạn thân mới rồi, Ronaldo ạ!

Nhưng sau tất cả, khi giải thưởng The Best khép lại thì ánh hào quang cũng sẽ cướp đi khá nhiều của những ai quá mong đợi vào nó. Sergio Ramos đã lên tiếng ủng hộ trao Quả bóng vàng cho Luka Modric ngay luôn và ca ngợi đồng đội người Croatia lên tận mây xanh.

Song song đó là việc chỉ trích ngầm người đồng đội cũ là Cristiano Ronaldo. Theo quan điểm của Ramos thì CR7 chỉ có tác dụng tốt khi "marketing nhiều hơn." Có lẽ sau câu nói này, tình bạn tưởng chừng như keo sơn gắn bó giữa đội trưởng Real Madrid và Ronaldo cũng nhạt phai.

Ramos đang nói thật hay lại giả tạo một lần nữa thì chưa ai có thể trả lời ngoài cầu thủ này. Và nạn nhân tiếp theo là Luka Modric khi ngôi sao người Croatia được đưa lên đến tận mây xanh. Thật hay giả ở lời phát biểu này giờ chẳng còn quan trọng nữa vì Ronaldo đã ra đi khỏi Real rồi và những cái ôm hay vỗ vai cùng Ramos ngày nào chắc anh cũng phần nào quên lãng.

Ở một buổi lễ trang trọng, khi những người đàn ông diện vest chỉnh chu và hân hoan nhận giải thì đằng sau ánh hào quang đó là sự thật không mấy ngọt ngào. Có lẽ danh vị quá lớn nên họ cứ xoáy vào và hào quang quá đẹp để có thể che mờ tình bạn và những năm tháng quá khứ.

Trang Ý | 13:10 25/09/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục