Thắng Schalke, Bayern trở lại nhì bảng: Bayern, khi mùa Xuân về...

07:18 Thứ hai 27/02/2012

Ở nước Đức, băng giá đã tan và cái lạnh đang dần bị đẩy lùi để nhường chỗ cho hơi ấm. Đó cũng là lúc Bayern hồi sinh, từ trong lo âu, để hướng về những ngày tháng Năm rực rỡ.

Thay đổi chiến thuật Đón tiếp một Schalke đang đạt phong độ cao, huấn luyện viên Jupp Heynckes quyết định chơi một nước cờ mạo hiểm khi cất Toni Kroos, cầu thủ chơi rất tốt trong thời gian qua, lên băng ghế dự bị. Việc Arjen Robben có mặt ngay từ đầu chẳng phải là điều ngạc nhiên, nhưng bình thường trong tình huống này, Thomas Mueller sẽ được kéo vào đá hộ công, còn Kroos lùi sâu chơi như một tiền vệ phòng ngự. Thay vì bố trí đội hình như vậy, ông Heynckes lại để Kroos ở ngoài, sử dụng cặp Luiz Gustavo - David Alaba ở khu vực giữa sân.

Franck Ribery ghi cả 2 bàn cho Bayern - Ảnh Getty

Lựa chọn này một mặt sẽ giúp hàng tiền vệ của Bayern tăng khả năng tranh chấp, bởi cả Gustavo lẫn Alaba đều khá nhanh nhẹn, và cân bằng giữa công với thủ, vì Kroos thường chơi như một hộ công. Nhưng mặt khác, điều mạo hiểm là Bayern sẽ yếu trong khâu giữ và phân phối bóng, bởi nhãn quan chiến thuật và khả năng tung ra những đường chuyền thông minh của Kroos được đánh giá tốt hơn Gustavo lẫn Alaba. Nhưng nếu quan sát tình huống Ribery mở tỷ số, rõ ràng ông Heynckes đã có lý.

Gustavo tranh chấp quyết liệt và đoạt được bóng trong chân của tiền vệ Marco Hoeger trước khi chuyền dài lên cho Ribery, lúc đó đang đứng ở vạch giữa sân. Do mải mê dâng cao tấn công dồn dập, hàng thủ Schalke đã không thể chống được pha phản công cực nhanh của Bayern. Chỉ bằng một cú tâng bóng qua đầu, Ribery đã loại được thủ môn Timo Hildebrand ở ngoài vòng cấm. Việc đưa bóng vào lưới trở nên quá đơn giản, và tỷ số được mở cho Bayern ở phút 37.

Vẫn mạnh ai nấy đá

Chỉ vài phút sau khi ghi bàn, Ribery lại thoát xuống nhận đường chọc khe của Robben, nhưng thay vì căng ngang cho Mario Gomez đợi sẵn trước khung thành, “Gã mặt sẹo” lại co chân dứt điểm ra ngoài. Sau tình huống ấy, Ribery lại giơ tay ra vẻ xin lỗi, hành động đã lặp đi lặp lại khá nhiều lần trong thời gian gần đây. Sự ích kỷ là điều có thể thấy rõ trong lối chơi của Ribery. Anh có thể nhận bóng từ Gustavo hay Mueller để ghi bàn, nhưng không muốn tạo cơ hội cho người khác.

Lấy chiến thắng 4-0 trước Hertha ở vòng chín mà Ribery đã ghi một bàn và có ba pha kiến tạo làm cột mốc, từ đó đến nay anh đã ghi thêm sáu bàn nhưng chỉ có thêm một đường chuyền quyết định. Phút thứ 55, một lần nữa Ribery lại được hưởng lợi từ đồng đội khi cú tỉa bóng của Mueller đưa anh vào tư thế khá thuận lợi trong vòng cấm Schalke. Mất vài nhịp xử lý, tiền vệ người Pháp đã đánh bại Hildebrand bằng một cú dứt điểm mạnh ở cự ly gần. Một cú đúp của Ribery và Bayern giành chiến thắng vô cùng quan trọng, vào thời điểm hết sức nhạy cảm.

Ngoài điểm sáng Ribery, phần lớn các cầu thủ khác của Bayern vẫn chơi với phong độ chưa thuyết phục. Gomez vẫn vô duyên ngay cả khi Mueller đã chuyền bóng giúp anh có tình huống đối mặt với Hildebrand. Trung vệ Holger Badstuber trong một tình huống lên tham gia tấn công ở hiệp một đã đá chệch cột dọc khi bóng nằm sát vạch vôi, trước khung thành bỏ trống. Robben, với những pha xử lý kỹ thuật chưa thật “nhuyễn”, cũng chủ yếu vẽ vời bên ngoài vòng cấm, dọc hành lang phải. Sau bàn thắng mang tính giải tỏa vào lưới Kaiserslautern, Mueller lại trở về với mạch trận... tịt ngòi.

Vẫn còn rất nhiều điều để nói sau chiến thắng 2-0 của Bayern trước Schalke, nhưng mục tiêu quan trọng nhất - ba điểm trọn vẹn - thì thầy trò ông Heynckes đã hoàn thành. Trận thắng ấy là một sự giải tỏa cho Bayern để những nỗi lo vơi bớt trước hai trận đấu sinh tử sắp tới, làm khách của Leverkusen ở Bundesliga và đón tiếp Basel tại Champions League. Đập tan mối đe dọa từ Schalke, và đẩy Gladbach lùi lại phía sau để vươn trở lại ngôi nhì bảng, dù sao thì đó cũng là kết quả rất cần thiết với Bayern vào lúc này.

2Trong cả hai lần đối đầu với đội bóng cũ, thủ môn Manuel Neuer đều giành chiến thắng trước Schalke. Lượt đi, Franck Ribery kiến tạo để Thomas Mueller và Nils Petersen lập công, lượt về đích thân “Gã mặt sẹo” ra tay với một cú đúp.

10Sau sáu trận “tịt ngòi”, Franck Ribery đã lập công trở lại. Với cú đúp vào lưới Schalke, “Gã mặt sẹo” đã có bàn thắng thứ mười tại Bundesliga trong mùa giải này. Bên cạnh đó, anh còn có mười đường chuyền quyết định. Tính trên mọi mặt trận, Ribery đã ghi 13 bàn và kiến tạo 12 lần.

51Đánh bại Schalke, Bayern không chỉ chặn đứng một đối thủ trong cuộc chiến giành Đĩa bạc mà còn đòi lại vị trí số một trên danh sách những hàng công xuất sắc nhất. Với 51 lần lập công, Bayern là đội bóng sở hữu hàng công tốt nhất Bundesliga, nhiều hơn Schalke một bàn.

 

Vị trí   Tên đội Trận Thắng Hòa Thua G.Bàn L.Lưới H.Số Điểm
1  Borussia Dortmund 23 16 4 3 50 15 35 52
2  Bayern München 23 15 3 5 51 14 37 48
3  Borussia Mönchengladbach 23 14 5 4 37 14 23 47
4  Schalke 04 23 14 2 7 50 30 20 44
5  Bayer Leverkusen 23 10 7 6 34 29 5 37
6  Werder Bremen 23 10 6 7 37 37 0 36
7  Hannover 96 23 8 10 5 28 30 -2 34
8  VfB Stuttgart 23 8 5 10 37 33 4 29
9  Hoffenheim 23 7 8 8 26 27 -1 29
10  1. FC Nürnberg 23 8 4 11 22 32 -10 28
11  FSV Mainz 05 23 6 9 8 34 36 -2 27
12  Hamburger SV 23 6 9 8 28 38 -10 27
13  VfL Wolfsburg 23 8 3 12 28 44 -16 27
14  1. FC Köln 23 7 3 13 30 45 -15 24
15  FC Augsburg 23 4 9 10 23 37 -14 21
17  1. FC Kaiserslautern 23 3 9 11 16 32 -16 18
18  SC Freiburg 23 4 6 13 28 51 -23 18
Đông Hà | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục