'Thái Lan ơi, xưa rồi!'

08:52 Thứ ba 26/03/2019

TinTheThao.com.vnĐó là một câu nói được ra đời từ AFF Cup 2008, các CĐV tại Mỹ Đình đã treo khẩu hiệu này trên khán đài thể hiện sự tin tưởng vào các cầu thủ con cưng.

Đế chế Kiatisak ...

Bóng đá Thái Lan là một thế lực thật sự ở Đông Nam Á từ thập niên 90 của thế kỷ trước đến năm 2016. Trong quãng thời gian đó, họ đã giành được 4 chiếc HCV SEA Games liên tiếp (1993, 1995, 1997, 1999) và 5 chiếc cúp AFF Cup (1996, 2000, 2002, 2014, 2016).

'Thái Lan ơi, xưa rồi!' - Bóng Đá

 Kiatisuk tạo nên một đế chế thật sự ở Đông Nam Á từ 2014 đến 2016.

Nói đến đế chế của người Thái, hẳn chưa ai quên thời kỳ vàng son mà họ có được dưới thời kỳ của HLV Kiatisuk Senamuang. Ở đó, ĐTQG Thái Lan là sự kết hợp của lứa cầu thủ tài năng và nhiệt huyết gồm: Kawin Thamsatchanan, Theerathon Bunmathan, Tristian Do, Sarach Yoyen, Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, ... Lối đá mà Zico Thái xây dựng cho đội tuyển làm mê hoặc lòng người với những đường tấn công bằng bóng ngắn và hiệu quả dự trên sự ăn ý của các cầu thủ.

Trong thời gian nắm ĐTQG Thái Lan, cựu tiền đạo HAGL cũng không quên gieo sầu cho NHM Việt Nam bằng 2 chiến thắng ở vòng sơ loại sơ loại thứ 2 World Cup 2018. Voi chiến đã thắng Những chiến binh sao vàng 1-0 trên sân nhà Rajamangala và sau đó huỷ diệt chính đối thủ này tan tát 3-0 ngay tại Mỹ Đình.

'Thái Lan ơi, xưa rồi!' - Bóng Đá

 ĐT Thái Lan 2 lần vượt qua ĐT Việt Nam ở vòng sơ loại World Cup 2018.

Và rồi cuộc đua nào cũng sẽ đến lúc tàn, kể từ khi Kiatisuk ra đi, Thái Lan thi đấu mất bản sắc và không tạo ra được nhiều dấu ấn. Gần nhất, đội bóng xứ sở chùa vàng đã bị Malaysia loại ở vòng Bán kết AFF Cup 2018 và dừng chân tại vòng 16 đội Asian Cup 2019 sau khi để thua 1-2 trước Trung Quốc. Nhiều chuyên gia cho rằng, Thái Lan đang bước vào thời kỳ chuyển giao các thế hệ cầu thủ nên cần thêm thời gian để trở lại đỉnh cao như xưa.

... và giờ là triều đại Park Hang-seo ở Đông Nam Á

Bóng đá Việt Nam trong hơn 1 năm trở lại đây đã tạo ra những tiếng vang lớn ở những giải đấu tầm châu lục. Dưới bàn tay "phù thuỷ" của HLV Park Hang-seo, các đội tuyển Việt Nam đã gặt hái thành công với: ngôi Á Quân U23 châu Á, hạng 4 Asiad 2018, vô địch AFF Cup 2018 và là đại diện Đông Nam Á duy nhất góp mặt tại Asian Cup 2019.

'Thái Lan ơi, xưa rồi!' - Bóng Đá

 U23 Việt Nam gây tiếng vang lớn ở VCK châu Á 2018.

Trong những danh hiệu đó, có lẽ ngôi vương AFF Cup mang ý nghĩa đặc biệt nhất vì nó như lời khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á và cả Thái Lan. Một triều đại mới mang tên Park Hang-seo đã lên ngôi thay cho thời kỳ thống trị đã qua của bóng đá xứ chùa vàng.

Để rồi đêm nay, sau hơn 1 năm làm việc, thầy Park mới có dịp chứng tỏ tài cầm quân của mình để lèo lái con thuyền U23 Việt Nam đối đầu với U23 Thái Lan ở 1 trận đấu chính thức. Đây là cơ hội vàng để "thầy phù thuỷ" trổ tài và giúp bóng đá Việt Nam xoá đi cái dớp, xoá đi nỗi sợ mỗi khi gặp người Thái.

'Thái Lan ơi, xưa rồi!' - Bóng Đá

 Bây giờ Đông Nam Á là đế chế của HLV Park Hang-seo và các học trò.

Bản thân thầy Park cũng đã tuyên bố các học trò đã không còn sợ Thái Lan mà hướng đến cạnh tranh với các thế lực của châu lục như Hàn Quốc, Nhật Bản. Ông muốn tất cả học trò phải "nghĩ lớn, làm lớn" để nâng cao vị thế của mình. Và NHM Việt rất mong các học trò của thầy Park trong trận đấu đêm nay thực hiện được tuyên bố này, qua đó chứng tỏ cho đối thủ thấy rằng "Thái Lan ơi, xưa rồi!".

Đăng Huy | 08:00 26/03/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục