Tạm biệt huyền thoại banh nỉ Novotna

00:00 Thứ tư 29/11/2017

TinTheThao.com.vnHôm 27/11 vừa qua, hàng trăm đồng nghiệp và người hâm mộ đã có mặt để tiễn đưa huyền thoại Jana Novotna về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà CH Séc.

Cái chết hồi cuối tuần trước của Novotna thật sự là một cú sốc đối với người hâm mộ banh nỉ trên toàn thế giới. Được biết huyền thoại quần vợt 49 tuổi đã kiên cường chống chọi căn bệnh ung thư quái ác, trước khi trút hơi thở cuối cùng ở quê nhà Brno.

jananovotna01_JMTL

 Những hình ảnh ấn tượng trong sự nghiệp của Novotna. Ảnh: Internet.

Khoảng 300 người, trong đó có nhiều đồng nghiệp như Jan Kodes (vô địch French Open 1970, 1971, vô địch Wimbledon 1973), Petra Kvitova, Helena Sukova (từng đánh cặp với Novotna ở nhiều giải đấu), Chủ tịch LĐQV CH Séc Ivo Kaderka, HLV trưởng đội tuyển Fed Cup CH Séc Petr Pala và cả Giám đốc điều hành giải Wimbledon – ông Philipp Brook đã đến dự lễ tang của Novotna và nhìn mặt cựu số hai thế giới lần cuối trước khi bà về với Chúa.

jananovotna_dzxf

 Petra Kvitova đến nhìn mặt tiền bối lần cuối. Ảnh: Internet.

“Tôi luôn khâm phục tinh thần chiến đấu của bà. Bà đã lọt đến chung kết Wimbledon 2 lần, và chỉ giành được ngôi vô địch ở lần thứ 3 nỗ lực", tay vợt từng 2 lần vô địch Wimbledon - Petra Kvitova nói.

Novotna sinh năm 1968, từng giành danh hiệu đơn Wimbledon 1998 và lọt vào chung kết Australian Open 1991. Bà nổi tiếng hơn ở nội dung đôi khi giành tổng cộng 12 Grand Slam đôi nữ và 4 Grand Slam đôi nam nữ.

Nam Anh - TinTheThao.com.vn - TTVN | 00:00 29/11/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục