Solskjaer lạc quan vì đang giết chết Manchester United

15:38 Thứ năm 23/01/2020

TinTheThao.com.vnChiến lược gia người Na Uy đang làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Kể từ khi được bổ nhiệm, HLV Ole Gunnar Solskjaer luôn đinh ninh rằng mình sẽ xây dựng lại bản sắc và truyền thống ngày trước của Manchester United. Nhưng cái cách mà ông luôn tỏ ra lạc quan mỗi khi Quỷ đỏ thi đấu thất bại, rõ ràng trái ngược hoàn toàn với tình hình tồi tệ của đội bóng hiện tại. Những gì Solsa đã và đang làm, thay vì hồi sinh, thì ông đang từng bước giết chết Man United.

Thực tế thì nếu Sir Alex còn tại vị, những vấn đề như tương lai của Paul Pogba hay Bruno Fernandes sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng và triệt để. Còn Solskjaer, dường như ông thiếu mất tính quyết đoán và cứ thong thả mà giải quyết. Điển hình như việc cải tổ đội hình, Solsa đã có hơn một năm tại vị ở Old Trafford, và mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu.

 - Bóng Đá

 Solsa vẫn cần thêm thời gian?

Dưới thời Sir Alex, hầu như mọi cầu thủ đều đã bị chỉ trích bởi "Máy sấy tóc", dù đó có là Roy Keane, David Beckham hay Wayne Rooney. Solsa thì khác, mặc cho Man United có chơi tệ đến đâu, ông vẫn không buông một lời tiêu cực nào đến các cầu thủ, dù những màn trình diễn của họ thực sự thất vọng.

Chơi tốt thì được khen, mà thi đấu kém cỏi lại chẳng gặp vấn đề gì, rõ ràng các cầu thủ của Quỷ đỏ hoàn toàn "an toàn" dưới sự dẫn dắt của Solsa. Có thể khẳng định, Robin Van Persie đã đúng khi nói rằng không một ai biết sợ Solskjaer. Cho đến khi Solsa thôi mỉm cười khi Man United thất bại, thì các học trò của ông vẫn sẽ giữ nguyên thái độ thi đấu như hiện tại.

 - Bóng Đá

 Solsa phải thể hiện cái uy của mình.

Nói ban lãnh đạo Quỷ đỏ không chịu vung tiền vào TTCN là không đúng, vì họ đã tạo điều kiện cho Solsa phá kỉ lục chuyển nhượng thế giới với 85 triệu bảng dành cho Harry Maguire ngay ở mùa giải đầu tiên tại vị. Trước đây, Sir Alex cũng làm điều tương tự với Jaap Stam, người sau này đã trở thành huyền thoại của bóng đá Hà Lan. Còn Maguire, có vẻ như Man United đã ném tiền ra cửa sổ.

Còn quá sớm để khẳng định Maguire là một bản hợp đồng tệ hại, nhưng người hâm mộ cũng chẳng thể kì vọng gì nhiều ở trung vệ này, khi mà anh chơi còn tệ hơn cả Phil Jones trong thất bại trước Burnley vào đêm qua. Chưa hết, Solsa còn trực tiếp phá vỡ truyền thống của Man United khi trao cho Maguire tấm băng đội trưởng

 - Bóng Đá

 Maguire có xứng đáng?

Chỉ tính riêng triều đại Sir Alex, thủ quân của Quỷ đỏ luôn là các cầu thủ gắn bó lâu năm và đã khẳng định tiếng nói của mình tại Old Trafford, họ là những Steve Bruce, Roy Keane, Nemanja Vidic, Eric Cantona, Wayne Rooney hay Gary Neville - người trưởng thành từ lò đào tạo Carrington. Chưa từng có bất kỳ trường hợp nào về việc một cầu thủ vừa cập bến vào mùa Hè, thì mùa Đông đã trở thành đội trưởng của Man United.

Vẫn còn đó David De Gea - người đã gắn bó gần 10 năm với Man United, hay Marcus Rashford - Quỷ đầu đàn trưởng thành từ lò Carrington, nhưng Solsa vẫn chọn Maguire, một kẻ ngoại đạo không hơn không kém.

Solsa nói về Maguire và Wan-Bissaka:

Huỳnh Phong | 14:40 23/01/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục