Sau chuyến phiêu lưu tại Giải nhà nghề Mỹ MLS, Zlatan Ibrahimovic đã quyết định tái xuất Châu Âu trong màu áo CLB cũ AC Milan. Lão tướng người Thụy Điển không mất nhiều thời gian để tạo dấu ấn, khi ghi bàn ngay trong trận giao hữu mới nhất của Rossoneri. Đang được gửi gắm rất nhiều kỳ vọng phục hưng đội chủ sân San Siro, nhưng Ibrahimovic lại phải đón nhận 1 tin không vui từ 1 đội bóng cũ khác. Ở quê nhà Malmo, bức tượng của siêu sao 38 tuổi thêm 1 lần nữa bị tàn phá. Lần này mức độ nghiêm trọng đã leo thang đến đỉnh điểm, khi biểu tượng cao 3,5 mét bên ngoài sân nhà Malmo đã bị phá hủy nặng nề. Phần chân bức tượng gãy ra làm cả kết cấu ngã xuống đè bẹp hàng rào bên cạnh. Theo BBC, vụ phá hoại được phát hiện vào lúc 03h30 sáng (giờ địa phương), bên cạnh bức tượng đổ vỡ còn có dòng chữ sơn "Hãy lấy đi" viết bằng tiếng Thụy Điển. Phó thị trưởng Malmo - Frida Trollmyr chia sẻ về vụ việc: "Tôi có thể hiểu nhiều người thất vọng với cách hành xử của Ibrahimovic, nhưng phá hoại bức tượng đơn giản là không đáng." Xe cẩu sau đó đã được huy động để mang bức tượng tan nát đi. Vụ tấn công vừa qua có lẽ là kết thúc cho chuỗi hành động treo bệ xí, đốt phá và cắt mũi bức tượng mà các fan quá khích thực hiện. Căn nhà của Ibrahimovic tại quê nhà cũng bị sơn chữ "Judas" trước cửa. Từ chỗ là người hùng của thành phố nơi sinh ra, Ibrahimovic hiện tại chẳng khác gì kẻ phản bội trong mắt đông đảo fan hâm mộ giận dữ. Lý do đều vì quyết định mua cổ phần của CLB Hammarby - kình địch không đội trời chung của Malmo mà tân binh Milan đưa ra. Xem siêu phẩm của Ibrahimovic: Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Phụng Sồ | 23:01 05/01/2020