Trong lần tiếp Atalanta trên sân nhà Etihad ở mặt trận Champions League, Man City đã có khởi đầu khá khó khăn. Chính đội khách mới là người có bàn mở tỉ số ở phút 28 do công của Ruslan Malinovsky trên chấm 11m. Nhưng rất nhanh sau đó, Sergio Aguero đã lập được cú đúp và Raheem Sterling có hat-trick để giúp đội chủ nhà giành thắng lợi 5-1 hủy diệt.
Ở trận đấu này, HLV Pep Guardiola chỉ để trung vệ 'thứ thiệt' John Stones trên ghế dự bị, và sử dụng cặp tiền vệ Rodri - Fernandinho đá trung vệ. Nhưng rồi phút 41, Rodri chấn thương và buộc vị chiến lược gia người Tây Ban Nha để Stones vào sân.
Tuy nhiên, Stones lại có phản ứng chậm chạp và vào sân khá trễ trong bối cảnh Man City cần có bàn thắng. Điều này khiến Guardiola như phát điên. Ông giận dữ hét vào mặt ngôi sao người Anh và đập ghế trong cơn thịnh nộ.
Mối quan tâm lớn nhất của Guardiola sau trận đấu sẽ là chấn thương của Rodri. Bản hợp đồng trị giá 62,8 triệu bảng của Man City dường như đã bị tổn thương gân kheo khi anh cố gắng thực hiện một cú tắc bóng.
Tài năng đặc biệt của Jones Stones: