Sao cầu lông khóc hận vì đốt cháy tương lai của đàn em

23:46 Thứ bảy 09/04/2016

(TinTheThao.com.vn) - Kenichi Tago khóc trong buổi họp báo và nhận toàn bộ phần lỗi về mình vì rủ rê đồng hương, kiêm tay vợt số hai thế giới Kento Momota, đánh bạc.

Tago, 26 tuổi, từng đứng số ba thế giới và Momota (hiện đứng số hai thế giới) bị triệu tập về nước hôm 7/4 vừa qua, khi đang tham dự giải cầu lông Malaysia Open. Cả hai nhiều lần bị phát hiện tới sòng bạc bất hợp pháp Casino Darkness, "nướng" vào đây số tiền khoảng 2 tỷ đồng.

Xuất hiện trước báo giới trưa 8/4, hai tay vợt nhận toàn bộ trách nhiệm và khẳng định mọi cáo buộc trước đó là đúng. Theo luật pháp Nhật Bản, họ có thể đối diện án phạt tù từ 3 tháng đến 5 năm, riêng Momota có nguy cơ bị cấm tham dự Olympic Rio 2016.

Tago được cho là đã rủ Momota đánh bạc. Ảnh: Internet.

"Từ tháng 9/2014, sau khi dính chấn thương khiến phong độ xuống dốc không phanh khiến tôi cảm thấy vô cùng chán nản, thường xuyên ra ngoài uống rượu và tới Casino. Tôi xin lỗi. Tôi đã phản bội niềm tin của người hâm mộ và đội tuyển nước nhà. Tôi không sợ bị cấm thi đấu dù là vĩnh viễn, cũng không sợ bất cứ hình phạt nào...

...Chỉ mong mọi người hãy cho Momota một cơ hội. Thi đấu tại đấu trường Olympic là giấc mơ từ lúc bé của Momota. Tôi biết đánh bạc là sai lầm và phạm pháp. Tôi đã không ngăn cản cậu ấy. Tôi xin lỗi tất cả mọi người một lần nữa," Tago nói trong nước mắt.

Được biết vào ngày 10/4, Liên đoàn cầu lông Nhật Bản sẽ đưa ra phán quyết liệu Momota có được dự Olympic hay không.

Nam Anh | 23:46 09/04/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục