Saigon Heat vs Mono Vampire - Ngày ra quân chưa như ý của "Ông 30"

08:58 Thứ bảy 04/01/2020

TinTheThao.com.vnTiếp đón Mono Vampire trên sân nhà, Saigon Heat đã trải qua một trận đấu không hề dễ dàng.

Đua tranh quyết liệt, bước ngoặt hiệp 2

Khởi đầu trận đấu, Saigon Heat nhập cuộc đầy quyết tâm và với khả năng tấn công hiệu quả của Gary Forbes (6 điểm), thầy trò HLV Kevin Yurkus đã tạo nên không ít sóng gió về bảng rổ của đại diện Thái Lan. Tuy nhiên, Mono Vampire cũng nhanh chóng chứng tỏ bản lĩnh của đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng ABL 10.

ALN00370

 Saigon Heat khởi đầu chậm ở màn tiếp đón Mono Vampire. 

Lần lượt Ryan Watkins (4 điểm), Patrick Knowles (4 điểm), Tyler Lamb (5 điểm) và Frederick Lish (5 điểm) đã thay phiên nhau lên tiếng để giúp “Ma cà rồng” giành lợi thế dẫn trước 21-18 khi hiệp 1 kết thúc.

Khoảng thời gian tiếp theo, Saigon Heat tỏ rõ quyết tâm dâng cao để san bằng cách biệt tuy nhiên, việc chưa tận dụng tốt các tình huống ném 3 đã khiến đội chủ sân CIS đánh mất cơ hội. Trong khi đó, Mono Vampire lại liên tiếp cho thấy sự sắc sảo ở những pha lên bóng để gia tăng tỷ số lên thành 44-33 sau 20 phút thi đấu.

So tài gay cấn, bất ngờ chuỗi điểm

Trở lại sau quãng nghỉ, HLV Kevin Yurkus đã ngay lập tức đưa ra những sự điều chỉnh để giúp “Ông 30” lấy lại thế trận. Đặc biệt, Sam Thompson (4 điểm), Tâm Đinh (5 điểm) và Gary Forbes (7 điểm) đã có những tình huống toả sáng quan trọng để giúp Saigon Heat san bằng cách biệt thành 56-56 sau 3/4 thời gian hiệp 3. Dù vậy, ở những khoảnh khắc đó, Mono Vampire một lần nữa lại vượt lên nhờ khả năng tận dụng cơ hội tốt của Chitchai Ananti (4 điểm), Frederick Lish (3 điểm) và Moses Morgan (2 điểm).

Khép lại 30 phút thi đấu, đội khách vẫn là những người chiếm lợi thế với khoảng cách 65-57.  

ALN00066

 Saigon Heat bất lực trước khâu phòng thù chắc chắc của đội bóng đang dẫn đầu ABL 10.

Khoảng thời gian còn lại, dù đã chơi rất nỗ lực thế nhưng trước hệ thống phòng ngự vững chắc của Mono Vampire, thầy trò HLV Kevin Yurkus đã không thể lật ngược thế cờ và đành chấp nhận trận thua đầu tiên tại ABL 10 với tỷ số 64-90.

Mặc dù không thể giành được một kết quả thuận lợi ngày ra quân, tuy nhiên với những màn trình diễn khởi sắc của Sam Thompson (14 điểm, 6 rebounds, 3 cướp bóng), Gary Forbes (13 điểm, 7 rebounds, 1 kiến tạo, 1 cướp bóng), Christien Charles (7 điểm, 8 rebounds, 1 kiến tạo, 1 cướp bóng, 1 block), Justin Young (7 điểm, 6 rebounds) và Tâm Đinh (7 điểm, 5 rebounds), người hâm mộ vẫn có thể kỳ vọng vào sự trở lại mạnh mẽ của “Ông 30” trong giai đoạn tới.

Trận đấu tiếp theo, Saigon Heat sẽ tiếp tục được chơi trên sân nhà CIS để tiếp đón Kuala Lumpur Dragons vào ngày 5/1.

Màn biểu diễn ấn tượng của huy chương bạc SEA Games 30 – Bboy Lee

Một trong những tiết mục giữa giờ được trộng đợi nhất của trận đấu mở màn hôm nay chính là phần biểu diễn của Bboy Lee – Chàng vận động viên đã mang về tấm huy chương bạc bộ môn Dance Break tại SEA Games 30 vừa qua. Lần đầu tham gia một trận đấu bóng rổ, Lee không khỏi ngạc nhiên vì sự cuồng nhiệt từ 4 phía khán đài CIS: “Bóng rổ và Street Dance có nhiều điểm chung, rất phóng khoáng và đặc biệt là cực cháy. Cầu thủ lẫn người hâm mộ ai cũng cuồng nhiệt và cống hiến hết mình. Lee cảm thấy rất ấn tượng và chắc chắn sẽ trở thành một fan mới của bộ môn này.”

ALN00882

 Bboy Lee khuấy động không khí tại CIS.

Tiết mục giải trí luôn là một phần của không thể thiếu tại các trận đấu ABL. Hãy chờ đón những cái tên tiếp theo sẽ xuất hiện biểu diễn cùng chúng tôi. Không chỉ có bóng rổ, Saigon Heat kêu gọi sự đồng hành và ủng hộ của tất cả người hâm mộ đến từ tất cả môn thể thao. Lá cờ đỏ sao vàng trên ngực áo, các cầu thủ Saigon Heat sẽ trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ nhờ sự cỗ vũ hết mình của các bạn.

Bảo Bảo - Theo Bongro24h.vn | 08:55 04/01/2020
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục