Rượt đuổi ngoạn mục
Như muốn thăm giò ý đồ của nhau, cả SLNA và SG.FC đều nhập cuộc khá chậm. Đó là lý do khiến trong khoảng độ chục phút đầu trận, không có cơ hội nguy hiểm thực sự nào được tạo ra về phía cầu môn của 2 đội. Nhưng, SLNA cho thấy họ luôn là đội bóng rất biết chắt chiu và trong một pha lên bóng tưởng chừng như vô hại, họ đã có bàn thắng.
Sau đường tạt vào của đồng đội, Bebbe bật cao dùng đầu làm tường cho Quang Tình băng xuống. 2 pha ra chân liên tiếp của Tình bị Tấn Trường hóa giải, nhưng Bebbe đã có mặt rất đúng lúc làm tung lưới đội chủ nhà, khi quả bóng dội ra từ đôi tay của Tấn Trường. Đấy là khởi đầu không thể tốt đẹp hơn ở một trận cầu mà xứ Nghệ cầu hòa.
SLNA quả không hổ mặt là nhà ĐKVĐ với trận hoà ngay trên sân khách với SG.FC. Ảnh: Quang Nhựt |
Giá trị những đôi chân bạc tỷ bị tổn thương, SG.FC bắt đầu tổ chức những pha đánh trả. Và chỉ trong khoảng 6 phút (từ phút 30-35), 2 lần mành lưới của Viết Nam phải rung lên. Đầu tiên là tình huống bóng rơi vào đầu Trọng Phú sau quả phạt góc, kế đến, Đặng Văn Robert chiếm lĩnh không gian và lắc đầu cực kỳ điệu nghệ từ đường căng ngang của Antonio.
Khi mà tất cả đều đã nghĩ về một trận thắng cho đội chủ nhà thì Dickson đã lên tiếng với cú ngả bàn đèn, buộc Tấn Trường lần thứ 2 phải vào lưới nhặt bóng: Hector đá phạt góc, Sơn Hà đánh đầu hướng bóng về phía khung thành SG.FC khiến Tấn Trường phải đẩy bóng ra, rất đúng tầm để Dickson ngả người ghi điểm, ấn định tỷ số hòa 2-2.
Cuộc chơi công bằng lắm
HLV Nguyễn Hữu Thắng, cầu thủ và CĐV Nghệ An phản đối kịch liệt quyết định của TT Phùng Đình Dũng vì đã không cho họ hưởng quả phạt đền sau tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của Đặng Văn Robert. Đó là thời điểm giữa hiệp 2 và SLNA đang bị dẫn 1-2. Nhưng tuyệt nhiên sau khi trận đấu kết thúc, không một người Nghệ nào còn nghĩ đến pha bóng ấy nữa. Sao thế?!
Đơn giản, bởi đội khách không phải không được hưởng những quyết định có lợi của tổ TT điều khiển trận đấu này. Cụ thể ở pha bóng dẫn đến bàn quân bình tỷ số 2-2 của Dickson, tiền đạo này đã phạm lỗi mười mươi với thủ thành Tấn Trường, bằng hành động xô đẩy, khiến Trường mất trụ, với tay đấm bóng (quá nhẹ), để rồi đội nhà mất 2 điểm vào phút chót.
Nếu phải giải thích, đó là góc quan sát (không thuận lợi, trong cả 2 tình huống bóng gây tranh cãi) và nữa là năng lực cầm còi của TT đẳng cấp FIFA bị đặt dấu hỏi. Chứ không một ai tin rằng, TT Phùng Đình Dũng có ý bắt bù cho SLNA. Bóng đá có cả những hỉ-nộ-ái-ố, nhưng cuộc chơi với trái bóng tròn cũng công bằng lắm.
Trong khi người Nghệ An hoan hỉ với một điểm ra về, thì quân tướng SG.FC cảm thấy tiếc đứt ruột, khi cầm vàng lại để vàng rơi. Một trận đấu đáng xem thực sự và hơn vạn khán giả ở Thống Nhất chiều qua đã không phải thất vọng, vì bất cứ điều gì.
Xem lại video tổng hợp trong trận đấu giữa SLNA - SG.FC:
|
BXH VĐQG Eximbank
Vị trí | Tên đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | G.Bàn | L.Lưới | H.Số | Điểm | |
1 | T&T Ha Noi | 14 | 7 | 6 | 1 | 20 | 14 | 6 | 27 | |
2 | SHB.Da Nang | 13 | 6 | 5 | 2 | 27 | 19 | 8 | 23 | |
3 | Sai Gon XT | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 16 | 8 | 23 | |
4 | Hoang Anh Gia Lai | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 15 | 1 | 23 | |
5 | SLNA | 13 | 4 | 9 | 0 | 18 | 11 | 7 | 21 | |
6 | B.Binh Duong | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 15 | 0 | 20 | |
7 | HP.Hanoi | 14 | 5 | 4 | 5 | 27 | 24 | 3 | 19 | |
8 | LS.Thanh Hoa | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 15 | 2 | 19 | |
9 | K.Khanh Hoa | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 | 18 | |
10 | Navibank Sai Gon | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 19 | -1 | 17 | |
11 | TV.Ninh Binh | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 23 | -8 | 15 | |
12 | Kien Giang | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 21 | -5 | 14 | |
13 | CS.Dong Thap | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 23 | -7 | 12 | |
14 | XM.Hai Phong | 14 | 1 | 4 | 9 |