'Running Man 2.0' về nước sau chuyến thăm Arsenal

16:28 Thứ tư 25/09/2013

Đầy may mắn và vinh dự, cậu bé 13 tuổi Đặng Văn Tiến vừa đến Arsenal để dự khán trận gặp Stoke City.

13 tuổi, cậu bé Đặng Văn Tiến quê thôn Kinh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) mang trong mình tình yêu và sự hiểu biết vô hạn về CLB Arsenal. Cũng nhờ thế, Tiến đã may mắn có được lời mời của Pháo thủ sang Anh xem đội bóng này thi đấu một trận ở mùa giải 2013/14 sau khi giành phần thắng trong một cuộc thi kiến thức liên quan đến CLB thành London.

Bố con Tiến chụp ảnh bên biểu tượng của Arsenal.

Không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một để được tận mắt chứng kiến CLB yêu thích thi đấu trên sân nhà Emirates, Tiến đã lựa chọn trận Arsenal - Stoke cuối tuần vừa rồi. Em và bố đã lên đường sang Anh đêm 19/9.

Tiến chia sẻ, tại London, em và bố được Arsenal bố trí cho ở khách sạn Jurys Inn với cơ sở vật chất rất tốt. Ngoài thời gian nghỉ ngơi sau chuyến bay dài, 2 bố con được thu xếp gặp gỡ các cầu thủ Arsenal. Nhưng do đội bóng đang chuẩn bị cho trận đấu nên Tiến và bố chỉ được tiếp xúc với những cầu thủ đang dưỡng thương như Alex Oxlade-Chamberlain. Đây cũng chính là một trong những điều khiến Tiến tiếc nuối nhất.

Hai người Việt Nam may mắn và cũng rất xứng đáng đứng ngoài "sào huyệt" của Pháo thủ.

Cũng theo cậu bé 13 tuổi, do có bố đi kèm nên đợt này phía Arsenal đã tăng gấp đôi số vé tặng “Running Man 2.0”. Cả Tiến và bố đều được vào xem Arsenal thi đấu và đây là kỷ niệm rất khó quên.

Tiến cũng cho biết, em có chung sở thích chạy bộ và đá bóng giống “Running Man” Vũ Xuân Tiến. Tiến “nhí” cũng rất quý người đàn anh quê Hải Dương vì tình yêu chung với CLB Arsenal.
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục