De Ligt tập luyện cùng các đồng đội ở Juventus Gặp Cagliari trên sân nhà Allianz, Juventus tung ra sân đội hình với rất nhiều hảo thủ như Cristiano Ronaldo, Arthur Melo, Alvaro Morata hay Dejan Kulusevski. Bên cạnh đó, Gianluigi Buffon cũng đã ra sân. Thật thú vị khi anh và CR7 giờ lại đang là học trò của đồng đội cũ cũng như đồng nghiệp Andrea Pirlo. Với lợi thế nhỉnh hơn về lực lượng, Bianconeri đã tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên, "Bà đầm già" lại vấp phải sức chống trả quyết liệt từ các cầu thủ áo vàng. Cagliari sở hữu lối chơi phòng ngự chủ động khá khó chịu. Mặt khác, những ngôi sao tấn công của đội khách cũng sẵn sàng gây áp lực lên hàng phòng ngự Juventus. Nhưng giữa tình cảnh bế tắc, Cristiano Ronaldo lại tỏa sáng giúp "Lão bà" mở tỷ số ở phút thứ 38. Nhận bóng chếch bên phía cánh trái, CR7 có pha xử lý cơ bản khi chuyển sang chân phải, sau đó dứt điểm cực nhanh làm bó tay thủ môn Alessio Cragno. Và chỉ 4 phút sau đó, lại là cựu sao Real Madrid lên tiếng. Sau pha đá phạt góc của Juan Cuadrado, Merih Demiral bật cao đánh đầu nhưng không trúng tâm bóng. Dù vậy, điều đó lại vô tình đưa quả bóng đến vị trí trống trải của CR7, đồng thời anh chỉ việc chạm nhẹ để ghi bàn khi cách khung thành chưa đầy 5m. Rõ ràng tuyển thủ Bồ Đào Nha vẫn là một "sát thủ" đáng gờm dù đã bước sang tuổi 35. Hai pha lập công này cũng đã giúp Juventus giành chiến thắng chung cuộc 2-0 trước Cagliari. Chiến thắng vừa qua cũng giúp Juventus có được 16 điểm, đồng thời tạm xếp thứ 2 trên BXH và kém AC Milan 1 điểm. Tuy nhiên, Rossoneri vẫn còn 1 trận chưa đá. Thế nhưng, Bianconeri sẽ tự tin hướng tới việc soán ngôi đối thủ nếu Cristiano Ronaldo cứ duy trì phong độ ấn tượng. Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Giang Nam | 06:21 22/11/2020