Real lên đỉnh vinh quang, Barca chạm đáy thất vọng

01:21 Thứ bảy 14/04/2018

Một lần nữa, Los Blancos khi không thể cạnh tranh tại La Liga, đã chủ động buông giải đấu này để tập chung toàn bộ sức mạnh cho đấu trường số một lục địa già.

Real Madrid - Vinh quang vẫy gọi

Sau hai mùa giải liên tiếp đứng trên đỉnh châu Âu, đại kình địch của Barcelona một lần nữa xuất sắc tiến vào vòng bán kết Champions League để đối đầu với những đối thủ sừng sỏ nhất tới từ ba nền bóng đá hàng đầu khác, đó là: Liverpool (Anh), Bayern Munich (Đức), Roma (Ý).

 - Bóng Đá

 Real Marid đang tràn đầy hi vọng giành chiếc Cúp bạc lần thứ 3 liên tiếp.

Cơ hội để Real tiếp tục giành chiến thắng là rất lớn và “The Trecima”, một cách gọi khác mà các cổ động viên Madrid đã bắt đầu mường tượng về chiếc cup C1 thứ ba liên tiếp trong vòng ba năm, sẽ không chỉ là một mốc son chói lọi trong lịch sử đội bóng thủ đô mà còn là một nhát kiếm sát muối đâm thẳng vào tim của các cổ động viên của Blaugrana nếu chiến tích này trở thành hiện thực.

Barcelona - Tận cùng thất vọng

Ngay lúc này, sau khi chứng kiến đội nhà để thua trắng 3 bàn cách biệt trước một đội bóng hạng trung tại châu Âu, thật khó để níu giữ lại niềm tin của các cổ động viên Barcelona về sự vĩ đại của đội bóng.

Mọi thứ thậm chi có thể tệ hơn nữa nếu Real Madrid tiếp tục giành chiến thắng tại Champions League năm nay. Nếu điều đó xảy ra, mọi thành tựu của gã khổng lồ xứ Catalan trong suốt hơn một thập kỷ qua sẽ bị đại kình địch của họ san lấp chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi.

Sự thất vọng sau thất bại tại Rome lớn đến nỗi các cổ động viên của đội bóng áo sọc xanh đỏ vẫn không thể cảm thấy vui khi quay trở lại La Liga, giải đấu họ đang bỏ xa các đối thủ còn lại để một mình một ngựa về đích. Và kể cả việc họ sẽ có trận chung kết Copa del Rey lần thứ năm trong năm mùa giải liên tiếp cũng không thể khiến tâm trạng của các cule tốt hơn là bao.

 - Bóng Đá

 Thất bại ê chề tại Champions League để lại nỗi đau quá lớn với tập thể Barcelona.

Barcelona chỉ cần vỏn vẹn 10 điểm nữa để có được chiếc cup La Liga thứ 7 trong 10 mùa giải gần nhất, và cũng chỉ cách chức vô địch Copa del Rey lần thứ 4 liên tiếp đúng 90 phút.

Nếu quay trở lại quãng thời gian trước mùa giải, có lẽ nhiều người sẽ vẫn cảm thấy hạnh phúc nếu đội bóng của HLV Ernersto Valverde giành được 2 danh hiệu này ngay trong mùa giải đầu tiên ông tại nhiệm. Tuy nhiên, những diễn biến ở các giải đấu mà đội bóng tham dự trong thời gian qua đã làm thay đổi quan điểm và yêu cầu của số đông khán giả. Những lá thăm tại vòng Knock-out Champions League đưa Barca vào những trận cầu khá thuận lợi, vì vậy người hâm mộ cần đội bóng phải thành công hơn nữa.

Ấy vậy mà Roma dưới sự dẫn dắt của HLV Di Frencesco, không phải là một đối thủ trong top những đội mạnh nhất tại châu Âu, nhưng lại khiến Barcelona nhận ra rằng sức mạnh của đội chủ sân Camp Nou chỉ có thể giúp họ giành chiến thắng tại La Liga, chứ không phải tại Champions League, nơi mà bản lĩnh trong một vài khoảnh khắc mới là nhân tố đóng vai trò quan trọng hơn cả.

Hai chiếc cup quốc gia và cup Nhà Vua sẽ không mang nhiều ý nghĩa cho đội chủ sân Camp Nou, đặc biệt nếu như đối thủ không đội trời chung với họ, Real Madrid lên ngôi tại Champions League một lần nữa vào cuối tháng 5 năm nay.

Hi vọng của Messi để lấy lại danh hiệu Ballon d’Or sau lần trước rơi vào tay Cristiano Ronaldo cũng sẽ trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Cơ hội duy nhất còn lại có lẽ là ở World Cup năm nay, nếu như cầu thủ người Argentina có thể giúp đội bóng quê hương vượt qua được 31 đội tuyển xuất sắc nhất hành tinh để giành lấy vinh quang cuối cùng.

Mạnh Cường - BongDa.com.vn - TTVN | 00:40 14/04/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục