Radja Nainggolan rời AS Roma: Biểu tượng thất truyền

19:12 Chủ nhật 24/06/2018

Ngày rời Olympico của Radja Nainggolan đang đến rất gần. Không còn là những tin đồn chuyển nhượng hay xuất hiện trên mặt báo hằng ngày nữa, mà đó là sự thật. Các romanista đang rất buồn. Tiền vệ người Bỉ càng buồn hơn.

Với những người yêu mến màu áo Giallorossi, trong lòng họ đang chất chứa nhiều nỗi niềm. Không ai có thể tin rằng điều ấy sẽ xảy ra, cái ngày mà Radja Nainggolan nói lời chia tay với Olympico, để khoác lên mình chiếc áo có in logo của đội bóng khác. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Thông tin có lẽ chỉ bắt đầu xuất hiện khi Bryan Cristante ra mắt AS Roma. Và nó càng bất ngờ hơn, khi cái tên phải ra đi lại là một biểu tượng cho tình yêu với đội bóng áo bã trầu ở thành phố vĩnh hằng, dù rằng anh gắn bó với đội bóng này không lâu, không kéo dài hàng thập kỉ như Francesco Totti, hay Daniele De Rossi.

 - Bóng Đá

 Radja Nainggolan luôn chiến đấu bằng cả trái tim trong màu áo AS Roma.

Nainggolan có vẻ bề ngoài xù xì, với những hình xăm ở khắp nơi trên cơ thể, nhưng lại chiếm trọn được tình cảm của các romanista. Chính vẻ bề ngoài đó đã thể hiện rõ hình ảnh của một chiến binh mạnh mẽ, chơi bóng vì tình yêu, trách nhiệm, với tất cả sự tận hiến. Anh không ngại bày tỏ cảm xúc của mình ngay trên sân, hay qua những bài phỏng vấn trước báo chí mỗi khi có tin đồn rằng anh rời Olympico xuất hiện. Anh thề rằng mình sẽ không bao giờ khoác áo Juventus, sẵn sàng chống lại cả Italia khi trù ẻo Bianconeri thất bại tại chung kết UEFA Champions League. Anh khước từ mọi lời đề nghị chuyển đến những đội bóng lớn khác như Manchester United hay Chelsea, chỉ để ở lại và chiến đấu cùng AS Roma.

Song, dù tình yêu giữa Nainggolan dành cho AS Roma có lớn đến cỡ nào, thì cuối cùng anh vẫn phải ra đi. Điểm đến tiếp theo của chàng chiến binh gốc Indonesia này sẽ là Inter Milan. Tại sao lại là Inter Milan, đội bóng chỉ trả cho Giallorossi mức giá hơn hai mươi triệu euro, kèm theo người thừa Davide Santon và tài năng trẻ chưa được biết đến Nicolo Zaniolo? Có lẽ nhiều romanista đã phải thốt lên như vậy. Sao không phải là một đội bóng bên ngoài Italia, nơi Chelsea của Maurizio Sarri đang sẵn sàng chào đón và đem về số tiền lớn hơn? Ban lãnh đạo của Giallorossi đang đối xử quá tàn nhẫn với Nainggolan, muốn đẩy anh ra đi một cách nhanh chóng, coi tình yêu của anh với AS Roma chỉ bằng một cái giá rẻ mạt.

Người ta nói, nguyên nhân chính khiến tiền vệ người Bỉ phải rời Olympico, đến từ thói quen thức khuya, hay uống rượu, đi bar của anh. Năm nay, anh đã bước sang tuổi 30. Nếu cứ sinh hoạt không lành mạnh như vậy, sự nghiệp của anh sẽ đi xuống rất nhanh, và sang đến mùa hè năm sau thì không còn bán được với giá cao nữa. Và quan trọng hơn, Nainggolan rất được yêu mến. Anh được các cầu thủ trẻ lấy làm hình mẫu, tấm gương cho sự nghiệp của mình sau này. Song, dường như Monchi cùng ban lãnh đạo của AS Roma đã quên mất rằng, hình ảnh được chứng kiến nhiều nhất của các cầu thủ, đến từ những màn trình diễn và cách họ thể hiện trên sân bóng. Các cậu bé, khi đến Olympico, thấy Nainggolan thi đấu hay, ăn mừng đầy mãnh liệt, làm các khán đài trở nên cuồng nhiệt, thế là ngày hôm sau sẽ tìm cách đến sân tập để gặp anh xin chữ kí hoặc chụp ảnh. Khi mà ấn tượng ban đầu đã vô cùng tốt đẹp như vậy, sẽ chẳng ai còn để ý đến đời sống cá nhân của anh nữa. Lí do ấy được đưa ra, nhưng không hề thuyết phục.

Vắng Radja Nainggolan, AS Roma sẽ lấy ai làm tấm gương cho các cầu thủ trẻ? Còn ai sẽ chiến đấu với tinh thần của một chiến binh tại Olympico, sẵn sàng làm tất cả vì đội bóng của mình, dù chỉ còn một chút hi vọng mong manh, để rồi khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, người chiến binh ấy bật khóc tức tưởi, như khi Giallorossi tiếp đón Liverpool trong trận tứ kết lượt về UEFA Champions League mùa này. Daniele Rossi đã bị gánh nặng tuổi tác, dù còn giữ được tinh thần ấy, nhưng khả năng đóng góp trên sân không được nhiều. Florenzi nhiều lần được đeo băng captain, nhưng chưa cho thấy tư chất của một thủ lĩnh. Kevin Strootman lại hay gặp chấn thương.

Ở chiều ngược lại, những gương mặt thơ ngây đáng yêu kia, nếu biết được cái cách mà ban lãnh đạo AS Roma, đặc biệt là giám đốc thể thao Monchi, đối xử tàn nhẫn với thần tượng của chúng như vậy, thì điều gì sẽ xảy ra? Sau Nainggolan, rất có thể những Alisson Becker, Kostas Manolas, Lorenzo Pellegrini cũng sẽ ra đi. Đội trưởng Daniele De Rossi sẽ không được gia hạn hợp đồng. Rồi những cái tên mới mười chín đôi mươi như Lorenzo Pellegrini, Justin Kluiverts, Rick Karsdorp, Patrick Schick, Cengiz Under,… liệu có còn muốn cam kết gắn bó lâu dài với Olympico, khi đã biết trước rằng trong tương lai mình cũng sẽ bị đối xử như vậy? AS Roma rồi sẽ tìm đâu ra một cái tên là biểu tượng của lòng trung thành, nối tiếp thế hệ của Francesco Totti, Daniele De Rossi, Alessandro Florenzi?

 - Bóng Đá

 Cách mà ban lãnh đạo Roma đẩy Nainggolan đi khiến không ít người hâm mộ chạnh lòng.

Cuối cùng, Radja Nainggolan cũng sẽ chuyển đến Inter Milan. Không ai oán trách anh, vì họ hiểu rằng anh đang buồn hơn họ rất nhiều. Cho đến những ngày cuối cùng, khi biết sự tệ bạc của ban lãnh đạo, anh vẫn giữ sự im lặng, không công khai chỉ trích đội bóng. Hãy tưởng tượng ngày anh bước lên xe ô tô rời thủ đô Italia, các romanista sẽ vây quanh anh và khóc nức nở, như cách Jose Mourinho rời Inter trong cái ôm của Marco Materrazzi, hay Hernanes chia tay Lazio… Sẽ lại là một cuộc chia li đẫm nước mắt. Và một ngày kia, khi anh quay trở lại Olympico, nhưng khoác lên mình màu áo của Inter Milan. Anh tung ra một cú sút xa, hạ gục Alisson Becker, đem về chiến thắng cho Nerazzurri. Anh sẽ không ăn mừng, mà sẽ khóc. Các romanista cũng sẽ khóc theo anh, và khóc cho đội bóng của mình.

Bây giờ, lòng trung thành tại AS Roma bỗng trở thành một điều gì đó quá xa vời. Ước mơ về một cầu thủ đến Olympico, yêu Giallorossi và được cống hiến trọn vẹn vì tình yêu ấy đang dần không tồn tại. Trong tương lai, khi phải chứng kiến nhiều hơn những cuộc chia li đẫm nước mắt như vậy,  tình yêu của các romanista dành cho đội bóng của mình liệu có phai nhạt dần?

(Bạn đọc: Faro)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

18:15 24/06/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục