Tottenham Hotspur sớm vượt lên dẫn trước trên sân King Power với bàn thắng đẳng cấp của tiền đạo Harry Kane ở phút 29. Cầu thủ sinh năm 1993 xé lưới đối thủ ngay cả khi đã hoàn toàn ngã xuống mặt cỏ. Tuy vậy, bóng đá đỉnh cao luôn hấp dẫn ở chỗ, bất ngờ nối tiếp bất ngờ...!
Thế trận vẫn ở mức giằng co cho đến phút 64, hậu vệ phải Serge Aurier băng xuống nhận bóng bên cánh phải và khiến Kasper Schemichel phải vào nhận bàn thua thứ hai. Nhưng công nghệ VAR lên tiếng khi xác định Son Heung-min trước đó đã rơi vào tư thế việt vị, dù ranh giới đó là rất rất nhỏ.
Và chỉ đúng 5 phút sau, nhạc trưởng James Maddison bất ngờ tung ra đường chuyền cực kỳ sáng nước cho Harvey Barnes, người sau đó đưa bóng sang cánh trái, nơi mà Jamie Vardy chờ sẵn để đưa bóng đến chân Ricardo Pereira. Bàn thắng là điều khó tránh khỏi ở cú ra chân cự ly chừng 8 mét.
Sau khi bất ngờ gỡ hòa, thế trận đã trở nên cân bằng hơn cho đội chủ nhà. Bây giờ, trận đấu chỉ còn lại chưa đầy 20 phút, có lẽ huấn luyên viên Mauricio Pochettino và các học trò sẽ chỉ còn cách tự trách mình nếu không thể giành chiến thắng ở sân đấu họ từng kéo sập với tỉ số 3-1 mùa trước.
Huấn luyện viên Mauricio Pochettino chia sẻ về trận đấu với Leicester City: