PSG nuôi mộng vô địch: Khi đồng tiền nhảy múa

19:27 Thứ ba 10/04/2012

Hệt như cách các ông bầu hào phóng của V-League vẫn hay làm, ngay sau chiến thắng trước kình địch Marseille, ông chủ Nasser Al Khelaifi đã xuống sân chúc mừng các cầu thủ và thưởng nóng cho mỗi người 8.000 euro, gấp đôi mức thông thường.

Trò chơi xếp hình của Ancelotti lại tiếp tục với cặp trung vệ mới toanh Bisevac - Alex. Gã đội trưởng thích đòi hỏi Sakho tiếp tục bị đày trên ghế dự bị nhưng kẻ hờn dỗi Nene lại được đá chính bởi dường như sau 3 trận vắng Nene và không thắng, Carletto đã biết sợ. Nhưng kỳ lạ nhất là trên hàng công, khi cả Hoarau lẫn Gameiro đều dự bị, bộ ba Pastore, Menez, Nene đảm trách hàng công với Menez - Nene nhô cao hơn Pastore tạo thành hình chữ V. Qua một trận đấu thì chưa thể kiểm chứng được hiệu quả của cách xếp đội hình “độc đáo” ấy nhưng dù sao PSG cũng đã thắng trước một đối thủ đã không còn sức chiến đấu do quá mỏi mệt và tổn thương.

Trong lần đầu tiên dẫn dắt PSG (gặp Toulouse ở vòng 20), Ancelotti đã khởi đầu suôn sẻ cũng với bộ ba tấn công nói trên và không có tiền đạo thực thụ, “Les Parisiens” thắng 3-1 với cú đúp của Nene và 1 bàn của Pastore. Sau 4 trận không thắng, HLV người Italia quyết định quay về với sơ đồ kỳ lạ của mình và PSG lại thắng nhưng mang tính chất may mắn nhiều hơn. Menez đã mở tỷ số sớm do sai lầm của Mandanda nhưng Marseille mới làm chủ thế trận suốt hiệp 1, đầu hiệp 2 và có bàn gỡ hòa của Andre Ayew. Pastore vẫn chơi tệ như thường lệ và lọt thỏm giữa những cái bóng áo trắng. Tới lúc Ancelotti chịu hết nổi và rút cầu thủ đắt nhất Ligue 1 khỏi sân, PSG mới cầm được bóng. Bản thân bàn ấn định tỷ số của Alex cũng chỉ đến từ một khoảnh khắc lóe sáng của cá nhân và từ một sai sót trong kèm người của Alou Diarra.

PSG đang mạnh lên nhờ tiền- Ảnh Getty

Mạch 4 trận không biết mùa chiến thắng (hòa 2, thua 2) đã chấm dứt và 3 điểm từ trận cầu “Le Classique” sẽ giúp PSG thêm khí thế trong cuộc đua với Montpellier. Nhưng sự thuyết phục là thứ mà đội quân triệu phú của Ancelotti vẫn còn thiếu. Nó có lẽ sẽ chỉ đến vào mùa giải sau khi các ông chủ đổ thêm những núi tiền khổng lồ vào thị trường chuyển nhượng.

Olympique Marseille hay “Titanic” Marseille?

Bắt đầu trận đấu với nụ cười đầy tự tin nhưng Didier Deschamps vẫn kết thúc với gương mặt thiểu não như thường lệ. “Kết quả này không công bằng, chúng tôi xứng đáng với một trận hòa,” phát biểu của Deschamps cũng rất quen thuộc, chỉ có cách ông đổ lỗi cho thất bại là mới: “PSG ghi 2 bàn từ 2 cú sút mà Mandanda hoàn toàn không phản ứng gì”. Đổ lỗi cho học trò không bao giờ là cách hay và nó thể hiện trạng thái ức chế đã vượt quá giới hạn chịu đựng của “DD”.

Cựu chủ tịch Pape Diouf cho rằng Marseille không chỉ có vấn đề ở những cá nhân mà cả tập thể đội bóng đang “bị ốm” và Velodrome, sân bóng có sức chứa lớn nhất và luôn sôi động nhất Ligue 1 đã chết dần chết mòn cảm xúc. Đỉnh điểm của nỗi thất vọng là Michel Tonini, trưởng hội Yankees (nhóm CĐV lớn của Marseille), tuyên bố không muốn “Les Phoceens” thắng Montpellier (đấu muộn vòng 30 vào thứ Tư) để giúp Montpellier thắng trong cuộc đua với kẻ thù PSG. Ngay lập tức chủ tịch Labrune phản pháo: “Tonini không phải người phát ngôn của Marseille. Đây không phải lần đầu ông ta có những tuyên bố khiêu khích”. Những mâu thuẫn nội bộ kiểu ấy giống như những cơn sóng ngầm đang giết chết niềm tự hào của bóng đá Pháp.

La Provence, tờ báo của thành phố Marseille đã so sánh “Les Phoceens” với con tàu chìm Titanic. Tròn 100 năm trước, ngày 10/4/1912, con tàu Titanic nổi tiếng rời cảng Southampton hướng về phía Mỹ, khởi đầu cho thảm họa lớn nhất lịch sử ngành hàng hải. 100 năm sau, “con tàu” Marseille cũng sắp chìm. Thật trùng hợp, Marseille cũng sở hữu một cảng biển nổi tiếng bậc nhất châu Âu, giống như Southampton.

Con số

15 Chuỗi 11 trận không thắng không phải là thành tích tệ nhất của Marseille, họ từng có 15 trận không thắng liên tiếp vào năm 1962

72 Marseille đã có 72 ngày không thắng liên tiếp tại Ligue 1. Lần cuối cùng họ thắng là ngày 29/1 (thắng Rennes 2-1).

2.200.000 Theo khảo sát của Canal +, đã có 2,2 triệu người xem trực tiếp trận PSG - Marseille, kỷ lục của mùa này.

Lịch vòng 32 (Trong ngoặc là tỷ số lượt đi)

Ngày 15/04, 22h00 Valenciennes - Evian (1-2), Sochaux - Dijon (0-0), St.Etienne - Brest (2-2), Nancy - Bordeaux (0-2), Lorient - Montpellier (0-4), Lille - Ajaccio (3-2).

Ngày 16/04m 02h00 Auxerre - PSG (2-3). Ngày 17/04, 02h00 Rennes - Nice (0-2).

Ngày 18/04, 23h30 Toulouse - Lyon (2-3), Marseille - Caen (2-1)

Đá bù vòng 30: Ngày 11/04, 23h00 Marseille - Montpellier (0-1)
Hoài Trinh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục