PSG mất ngôi đầu: Nỗi lo ngày tận thế

13:33 Thứ ba 27/03/2012

Vuốt mồ hôi đầm đìa trên mặt, tiền đạo Hoarau, người vừa ghi bàn để giật lại 1 điểm cho PSG từ tay Bordeaux nói: “Đây không phải ngày tận thế vì chúng tôi không thua, nhưng vẫn còn lại cuộc chiến, 9 trận chung kết nữa…”

Một PSG đang kiệt quệ

Bordeaux đã ghi bàn ở 7 trận liên tiếp đối đầu PSG, đã thắng đối thủ ở 4/5 trận làm khách gần nhất và cũng không hề “xoắn” trong lần thứ 38 ghé thăm sân Công viên các hoàng tử. “Les Girondins” đã hoàn toàn kiểm soát thế trận, đã bóp chết hoàn toàn lối chơi của đội chủ nhà cho tới khi Diabate mở tỷ số. PSG rõ ràng phải có sự giúp đỡ của thần may mắn mới không thua muối mặt.

Trận hòa 1-1 với Bordeaux đã là lần thứ 4 PSG mất điểm trong 6 trận gần nhất ở Ligue 1. Tại Ligue 1, mạch trận bất bại trong năm 2012 vẫn tiếp tục nhưng “Les Parisiens” đã để mất ngôi đầu vào tay Montpellier. Cũng đừng quên PSG vừa bị Lyon loại khỏi Cúp quốc gia. Một bầu không khí u ám đã bao phủ lên sân Công viên các hoàng tử và sự chán nản thể hiện rõ trong lời than thở của tiền vệ Matuidi: “Chúng tôi rất thất vọng vì để mất 2 điểm trên sân nhà”.

Ancelotti đang bế tắc- Ảnh Getty

Trong 9 trận “chung kết” còn lại, PSG sẽ phải gặp Marseille, Lille, St.Etienne cùng những đối thủ sẽ đá chết bỏ để giành quyền trụ hạng Auxerre, Sochaux. Cũng đừng quên Nancy và Lorient, những đội ở lượt đi đã cướp 6 điểm từ sân Parc des Princes. Ai dám nói đội bóng nhà giàu sẽ lên ngôi vô địch khi mà chính Ancelotti cũng phải thừa nhận sự mỏi mệt của các học trò, còn Menez, người bị thay ra giữa chừng hôm Chủ nhật vẫn chưa biết sẽ phải nghỉ bao lâu?

Và một Ancelotti nhạt nhòa dấu ấn

Những ký ức đen tối với Chelsea lại hiện về. Ancelotti rõ ràng chẳng sung sướng gì khi nắm một đội bóng với 12 tân binh khi mà ngay cả công việc đơn giản nhất là lắp ráp 11 con người lại với nhau cũng là một vấn đề nan giải.

“Chúng tôi rất khó để phối hợp với nhau, chúng tôi phải chơi đơn giản hơn, phải tạo khoảng trống bằng 1-2 đường chuyền,” không chỉ trích Ancelotti nhưng phát biểu của Tiene cũng vạch trần sự rối rắm, tối tăm trong chiến thuật của tân HLV người Italia. Ý kiến này được thủ môn Sirigu tán thành: “Chúng tôi có nhiều bóng nhưng không biết xử lý và không thể dứt điểm”. Trước Bordeaux, Carletto đã dùng đến 3 hệ thống chiến thuật nhưng bế tắc vẫn hoàn bế tắc.

Trước Bordeaux, PSG phải tới phút 81 mới giành lại 1 điểm, 4/5 trận trước đó PSG đều gặp khó khăn và bàn ấn định tỷ số chỉ đến sau phút 88. Màn trình diễn ấy còn lâu mới tương xứng với tầm vóc của một đội bóng đã đổ hơn 100 triệu euro mua sắm cầu thủ chỉ trong vòng có 1 năm. Nói như tờ Le Parisien thì PSG và Ancelotti vẫn còn quá nhiều việc phải làm.

Kết quả vòng 29

Nice - Marseille 1-1
Montpellier - St.Etienne 1-0
Lyon - Sochaux 2-1
Evian - Lille 0-3
Brest - Nancy 0-1
Ajaccio - Lorient 1-1
Valenciennes - Rennes 1-0
Toulouse - Auxerre 1-0
Dijon - Caen 2-0
PSG - Bordeaux 1-1

Lịch thi đấu vòng 30

Chủ Nhật, ngày 01/04

22h00
Lille - Toulouse (0-0)
Caen - Ajaccio (2-2)

00h00
Sochaux - Brest (0-2)
St.Etienne - Nice (2-0)
Lorient - Evian (1-2)
Bordeaux - Dijon (0-2)
Auxerre - Valenciennes (1-2)

02h00
Nancy - PSG (1-0)

Thứ 2 ngày 02/04 02h00
Rennes - Lyon (2-1)

Thứ 5 ngày 12/04 02h00
Marseille - Montpellier (0-1)

(*)Trong ngoặc là kết quả lượt đi

Chân sút hàng đầu

18 bàn: Giroud (Montpellier)

13 bàn: Hazard (Lille)
Hoài Trinh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục