Ryan Giggs, Henry & những "cánh chim mỏi"

01:41 Chủ nhật 21/12/2014

Năm 2014 thế giới bóng đá chứng kiến sự chia tay của nhiều huyền thoại: Ryan Giggs, Henry, Puyol, Seedorf...

862 trận trong 19 năm cho Inter, vẫn ra sân chiến đâu ngay cả khi ở tuổi 41, Javier Zanetti là biểu tượng đích thực ở sân Giuseppe Meazza. Cú ăn ba năm 2010 với anh trong vai trò đội trưởng sẽ mãi mãi ghi dấu trong lòng các CĐV đội bóng sọc xanh-đen.
Nếu không gấp gáp trở lại Milan làm HLV, Seedorf có lẽ chưa chia tay sự nghiệp ở tuổi 38. 4 danh hiệu Champions League cùng 3 đội bóng khác nhau, anh là ngôi sao ở mỗi nơi đặt chân qua.
Anh là đội trưởng cùng Barca đi qua kỷ nguyên lẫy lừng của Pep Guardiola. Trong sự nghiệp mình Puyol đã sưu tập đủ bộ các danh hiệu lớn nhất ở cấp ĐTQG lẫn CLB.
Hãy để những con số lên tiếng: 25 năm, gần 1000 trận đấu, 34 danh hiệu lớn nhỏ trong đó có 13 Premier League và 2 Champions League. Ryan Giggs xứng đáng được coi là một trong những huyền thoại của bóng đá thế giới.
Trong mắt các CĐV Arsenal, Henry luôn là biểu tượng của bàn thắng và danh hiệu. Anh đã 4 lần giành ngôi Vua phá lưới Premier League và cùng Pháo thủ vô địch giải đấu này. Henry cũng là thành viên của Arsenal mùa giải 2003-04 bất bại.
Có thể Veron không mấy thành công tại Premier League nhưng anh luôn được xếp trong những tiền vệ tài hoa bậc nhất. Vua bóng đá Pele ưu ái xếp Veron vào danh sách 100 cầu thủ xuất sắc của FIFA.
Chiếc chân trái ma thuật là tài sản lớn nhất của anh. Cùng với nó Rivaldo đã chinh phục đủ các danh hiệu cao quý nhất.
Abidal có thể không phải là huyền thoại theo đánh giá chuyên môn. Nhưng việc anh đánh bại căn bệnh ung thư và trở lại cùng Barca đăng quang Champions League là câu chuyện cổ tích có thật của thế giới bóng đá.
Juninho trở thành huyền thoại theo cách rất riêng: Sút phạt. Nói một cách đơn giản với anh một quả phạt trực tiếp và một trái penalty không có mấy khác biệt.
Tùng Lâm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục