Những “phiên bản lỗi” của các huyền thoại

13:13 Thứ bảy 01/08/2015

(TinTheThao.com.vn) - Những cầu thủ dưới đây từng toả sáng rực rỡ khi còn rất trẻ, với tài năng thiên bẩm của mình nhiều người cho rằng họ sẽ thành danh giống những huyền thoại đi trước, và tố chất ấy nhiều khả năng sẽ giúp họ trở thành một siêu sao trong tương lai.

Nhưng tiếc là sự nghiệp của họ đã không thể vươn đến đỉnh cao, các “truyền nhân” này đã để lại nỗi thất vọng tột cùng cho giới mộ điệu làng túc cầu.

Xherdan Shaqiri (“Phiên bản lỗi” của Lionel Messi)

Xherdan Shaqiri từng được biết đến như là một cầu thủ trẻ tài năng bậc nhất làng túc cầu châu Âu. Nhỏ con, khéo léo và thuận chân trái giống Lionel Messi, chính vì thế có thời điểm anh được nhiều người mệnh danh là truyền nhân của cầu thủ người Argentina.

Shaqiri hiện đang là “người thừa” của Inter Milan. Ảnh: Internet.

Tuy nhiên, khi mà sự nghiệp đang trên đà phát triển thì bản thân Shaqiri lại không giữ được phong độ ổn định. Không được trọng dụng ở Bayern Munich cầu thủ người Thuỵ Sỹ quyết định sang Italia làm lại sự nghiệp của mình.

Nhưng cuối cùng cho tới hôm nay vị trí chính thức ở Inter Milan thậm chí anh cũng không thể giữ được. Trước mắt cầu thủ sinh năm 1991 giờ đây là những ngày tháng mù mịt và đầy chông gai.

Luis Nani (“Phiên bản lỗi” của Cristiano Ronaldo)

Đã có lúc người ta nhìn thấy bóng dáng của Cristiano Ronaldo trong cách xử lý bóng của Luis Nani, cũng phải thừa nhận rằng anh đã học hỏi được rất nhiều thứ từ người đàn anh đồng hương khi CR7 còn chơi ở Old Trafford. Tuy nhiên trình độ “thực hành” của Nani là kém xa so với siêu sao hiện tại đang chơi cho Real Madrid.

Nani phải lang bạt sang Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng. Ảnh: Internet.

Mặc dù Nani sở hữu những phẩm chất hơn người, từ những pha vờn bóng, đảo chân, đến qua người dễ bởn giữa vòng vây 3, 4 cầu thủ đối phương. Tuy nhiên Nani lại thiếu đi sự ổn định cần thiết để mang đến thành công.

Chính phong độ “trận trúng, trận thất” ấy đã biến tiền vệ sinh năm 1986 này trở thành một nghệ sỹ “không có đẳng cấp”. Và giờ đây Khi mà Ronaldo đã trở thành siêu sao hàng đầu làng túc cầu thì Nani lại phải sang giải bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ để “dưỡng già”.

Robinho (“Phiên bản lỗi” của Pele)

Robinho từng là ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá Brazil, anh được vua bóng đá Pele dự đoán sẽ là truyền nhân của ông trong tương lai. Thật vậy, Robinho sở hữu kỹ thuật siêu hạng, cùng những pha qua người và ghi bàn xuất thần, đúng với phẩm chất của một nghệ sỹ bóng đá đường phố xứ Samba.

Truyền nhân của Pele ngày nào giờ đang “dưỡng già” tại Trung Quốc. Ảnh: Internet.

Tuy nhiên, giờ thì khi đã 30 tuổi nhưng Robinho vẫn chưa thể phát huy hết khả năng của mình, tài năng của Robinho có được khi còn rất trẻ như một bông hoa khoe sắc thắm lúc bình minh, tuy nhiên nó “sớm nở tối tàn” như sự nghiệp của anh.

Vừa qua Robinho quyết định chuyển đến Trung Quốc thi đấu cho Quảng Châu Evergrande, sau khi đáo hạn hợp đồng cho mượn với CLB cũ Santos và hết hạn hợp đồng với Milan. Đáng lẽ ra với tài năng trời phú Robinho phải là một huyền thoại trong lịch sử bóng đá thế giới nhưng có ai nào biết trước định mệnh, anh chỉ là “phiên bản lỗi” của một huyền thoại mà thôi.

Yoann Gourcuff (“Phiên bản lỗi” của Zinedine Zidane)

Sau khi huyền thoại của bóng đá Pháp Zinedine Zidane giải nghệ thì Yoann Gourcuff chính là cầu thủ được đánh giá cao nhất trong việc tiếp nối Zizou tạo nên thành công cho bóng đá nước nhà.

Tiền vệ sinh năm 1986 sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng nhãn quan chiến thuật sắc bén, và là một nhạc trưởng thực thụ trong vai trò dẫn dắt lối chơi.

Truyền nhân của Zidane hiện phải thất nghiệp khi hợp đồng của anh với Lyon đã đáo hạn. Ảnh: Internet.

Chức vô địch Ligue 1 mùa giải 2008/09 cùng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất nước Pháp 2009 là tất cả những gì mà người hâm mộ nhớ về cựu cầu thủ của Bordeaux, ngoài ra điều anh để lại chỉ toàn là nỗi thất vọng.

Bước ngoặt của sự đi xuống trong sự nghiệp Gourcuff chính là mùa hè năm 2010, khi anh rời đội bóng xứ rượu vang Bordeaux để chuyển sang khoác áo Lyon, tiền vệ nhạc trưởng này bất ngờ sa sút một cách khó hiểu.

Cho đến hôm nay ở cái tuổi chín nhất trong sự nghiệp (29 tuổi) anh lại đang phải đối mặt với nguy cơ giải nghệ sớm do không có đất “dụng võ”. Số là tiền vệ người Pháp đã đáo hạn hợp đồng với Lyon tháng Sáu vừa qua nhưng cho đến lúc này anh chưa tìm được bến đỗ mới.

Vệ Anh Tiến | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục