Những HLV gây thất vọng nhất mùa 2014/15

17:08 Chủ nhật 03/05/2015

Brendan Rodgers, Filippo Inzaghi, Jurgen Klopp là những cái tên gây thất vọng nhất bóng đá châu Âu trên băng ghế huấn luyện suốt một mùa giải vừa qua.

Brendan Rodgers

Liverpool khởi đầu Premier League 2014/15 với tư cách nhà đương kim á quân, trong khi Brendan Rodgers được xưng tụng là HLV xuất sắc nhất, đội bóng ném hơn 100 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng sau khi bán ngôi sao Suarez với giá 75 triệu bảng. Tuy nhiên bóng đá thay đổi thật nhanh chóng. “Quỷ đỏ vùng Merseyside” thi đấu vô cùng bết bát trong nước (hiện xếp thứ 5), thậm chí bị loại khỏi vòng bảng Champions League.

Có giai đoạn, đội bóng khởi sắc nhờ Rodgers dũng cảm chuyển sang sơ đồ chiến thuật 3-4-3. Nhưng rồi thất bại ở bán kết FA Cup trước Aston Villa đã khiến mọi hy vọng tắt ngấm. Rodgers gần như chắc chắn sẽ là HLV đầu tiên trong lịch sử Liverpool trắng tay 3 năm liên tiếp.

Đến chính nhà cầm quân người Bắc Ireland này cũng phải thừa nhận, ông hoàn toàn có khả năng ra đi vào cuối mùa bất chấp vừa được gia hạn hợp đồng đến năm 2018.

Manuel Pellegrini

Bị Chelsea bỏ xa đến 15 điểm ở Premier League, đã bật bãi ở mọi mặt trận đấu cúp, một mùa giải trắng tay thất bại 99% là những gì mà nhà ĐKVĐ Premier League, Man City trải qua. Không những vậy, sau trận thua vỡ mặt trước hàng xóm MU – thất bại thứ 4 trong… 6 trận gần đây nhất, Man Xanh hiện tại chỉ còn hơn vị trí thứ 5 của Liverpool có 4 điểm trên BXH.

Phong độ sa sút không phanh khiến “thiếu gia” nước Anh thậm chí có thể đánh mất luôn một vị trí trong top 4 cũng như suất tham dự Champions League năm tới.

HLV Manuel Pellegrini của Man City chắc chắn phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho thất bại toàn diện này. Sự khó tính từ phía giới chủ Ả Rập, cộng thêm tin đồn Jurgen Klopp có thể sang Anh làm việc càng khiến tương lai của vị HLV người Chile mịt mù.

Walter Mazzarri

Tháng 5 năm ngoái, HLV Walter Mazzarri chính thức ngồi vào chiếc ghế nóng của Inter Milan với bản hợp đồng hai năm sau khi vị HLV này chia tay với Napoli. Và những gì vị HLV này mang đến cho Inter Milan không được như kỳ vọng nếu không muốn nói là quá tệ

Sau 11 vòng đấu tại Serie A mùa này, Inter Milan chỉ có được 16 điểm và đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Inter Milan cũng thua xa đội bóng đứng đầu bảng Juventus tới 12 điểm.

Không chỉ yếu kém ở Serie A, Inter Milan, CLB từng có tới 18 lần vô địch ở giải quốc nội, cũng đã chịu thất bại ở Europa League. Điều đó làm ông chủ của CLB và người hâm mộ Inter Milan hài lòng và Walter Mazzarri, vị HLV 53 tuổi đã bị sa thải.

Filippo Inzaghi

Mùa hè 2014, BLĐ Milan quyết định sa thải Clarence Seedorf để đưa Filippo Inzaghi ngồi vào ghế nóng. Nhiều người hy vọng tiền đạo huyền thoại môt thời sẽ đưa "nửa đỏ thành Milano" trở lại thời vàng son bằng lối chơi tấn công hào hoa, đẹp mắt. 3 tháng đầu tiên, mọi chuyện vẫn ổn, có thời điểm Milan thực sự trở thành đội bóng ghi bàn nhiều nhất Serie A.

Tuy nhiên khi mùa giải bước vào giai đoạn nóng bỏng nhất, những hạn chế về kinh nghiệm của Inzaghi dần lộ diện. Milan bị bắt bài, thi đấu sa sút không phanh để rồi hiện giờ, họ cùng với “người hàng xóm" Inter chia nhau hai vị trí thứ 9, 10 trên BXH, thành tích thấp chưa từng thấy trong vài năm gần đây của hai CLB thành Milano.

Jurgen Klopp

2014/15 là đỉnh điểm suy thoái ở Borussia Dortmund. Đến vòng 29, đội chủ sân Signal Idune Park xếp thứ 10 trên BXH với vỏn vẹn 36 điểm. Khoảng cách giữa họ với đôi bóng đang xếp thứ 4 Gladbach đang là 18 điểm, trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu nữa vì vậy, cơ hội dự Champions League của họ là không thể. Thậm chí có thời điểm, CLB còn xếp cuối BXH Bundesliga.

Dortmund thất bại, HLV Jurgen Klopp đương nhiên là người “đứng mũi chịu sào”. Thực tế, người đàn ông cá tính này đãtuyên bố chia tay đội bóng khi mùa giải kết thúc sau 7 năm gắn bó.

Sự ra đi của Klopp khiến cho đông đảo NHM Dortmund nói riêng, NHM bóng đá đẹp nói chung tiếc nuối về một vị nhạc trưởng tài ba, về “ông kẹ” một thời ở bóng đá Đức, CLB từng hạ gục Bayern Munich để để xưng vương tại Đức trong suốt hai mùa giải liên tiếp 2010/11 và 2011/12, trước khi khiến cả châu Âu kinh hãi với việc lọt vào tới chung kết Champions League 201

Đỗ Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục