Viễn cảnh không tưởng của các “tiểu gia” mùa bóng 2014 - 2015

13:21 Thứ tư 29/10/2014

Viễn cảnh Dortmund vô địch Champions League nhưng xuống hạng tại giải quốc nội, còn Southampton xóa mặc định top 4 Premier League... không phải là không có cơ sở.

Với thành tích vô cùng ấn tượng tại UEFA Champions League với 3 trận toàn thắng và gần như đã chắc chắn có mặt tại vòng knockout của giải đấu danh giá nhất cấp CLB châu Âu này. Nhưng khi quay lại giải quốc nội Dortmund lại thi đấu vô cùng tệ hại. Cụ thể là họ chỉ có vẻn vẹn 7 điểm sau 9 vòng đấu tại Bundesliga và đang “lặn” xuống tận vị trí thứ 15.
Sau một vài năm là “khách quen” của đấu trường danh giá nhất châu Âu, với đỉnh cao là trận chung kết năm 2012/2013 với Bayern Munich, dường như Dortmund đã bắt đầu khẳng định được vị thế của mình mỗi lần bước vào những trận đấu của đấu trường này. Mùa giải này, Dortmund đã thắng 3 trận liên tiếp trước những đối thủ sừng sỏ như Arsenal và Galatasaray, Anderlecht và ghi được tới 9 bàn thắng và chưa để lọt lưới bàn nào.
Mặc dù sở hữu một đội hình khá chất lượng và được đánh giá là đội bóng có khả năng soán ngôi của Bayern Munich ở mùa giải này. Nhưng những gì các học trò của ông Jurgen Klopp thể hiện ở Bundesliga lại làm CĐV sống trong sự thất vọng tràn trề. Trận đấu vừa qua, họ đã để Hannover 96 đánh bại ngay trên nhà với tỷ số 0-1. Hiện tại khoảng cách giữa họ và đội dẫn đầu Bayern Munich là 14 điểm và nếu không nhanh chóng lấy lại phong độ thi đấu ở Bundesliga thì rất có nguy cơ họ sẽ bị xuống hạng mùa này.
Có vẻ như "Vàng đen" đang bị các đối thủ trong nước bắt bài, nếu như không có sự thay đổi và tiếp tục thành tích thi đấu tệ hại như thế này, việc bị đẩy vào nhóm xuống hạng hoàn toàn có thể xảy ra với Dortmund. Nghĩ tới việc tham gia UEFA Champions League năm sau trừ khi Dortmund là đội vô địch giải đấu này. Để tránh một kịch bản bi hài, trước mắt Dortmund và Jurgen Klopp còn rất nhiều việc phải làm.
Mùa giải vừa qua, lần lượt những trụ cột làm nên mùa giải tạm thành công của Southampton như Adam Lallana, Rickie Lambert, Luke Shaw hay Calum Chambers lần lượt tìm bến đỗ mới là các đội bóng lớn sau mùa chuyển nhượng. Chưa dùng lại ở đó, HLV Mauricio Pochettino cũng quyết định ra đi để gắn bó tương lai của mình với Tottenham. Rõ ràng khó khăn chồng khó khăn cho Southampton.
Một mùa hè bão táp với các CĐV Southampton khi chứng kiến đội bóng bị rất nhiều các CLB "hút máu" ở mùa hè vừa qua. Một viễn cảnh đen tối đã được cảnh báo đến Southampton ở mùa bóng mới, nhưng hiện tại đoàn quân của HLV Ronald Koeman đã khiến cho rất nhiều người phải bất ngờ khi đang chễm chệ "tọa" ở vị chứ thứ 2 chỉ sau Chelsea với 19 điểm sau 9 vòng đấu.
Trải qua 9 vòng đấu tại giải NHA, ngoại trừ trận thua 1-2 ngày đầu ra quân trước Liverpool và thua 0-1 trước Tottenham thì các trận đấu còn lại của Southampton có thành tích khá tốt. Trong đó họ vượt qua những tên tuổi như Arsenal với tỷ số 2-1 và mới đây là chiến thắng ấn tượng 8-0 trước Sunderland, một đội bóng thi đấu khá khó chịu tại Premier League.
Vực dậy một đội bóng bị chảy máu tài năng là điều rất khó, dẫu cho Southampton mùa hè vừa qua cũng mạnh tay tăng cường lực lượng. Nhưng có thể nói đó là cái tài của HLV, chính nhờ kinh nghiệm của Koeman mà đội chủ sân St Mary mới có những thành công như vậy.
Hiện tại thì cổ động viên của Southampton đang sống trong chuỗi ngày rất hạnh phúc. Tất nhiên "đường dài mới biết ngựa hay" nhưng nếu cứ thi đấu với phong độ và tinh thần chiến đấu cao như này thì việc một đội bóng hạng trung có mặt trong top 4 của Premier League là điều được báo trước.
A.S/A.T | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục