Paulo Dybala: Ra đi để trở nên vĩ đại

21:19 Thứ tư 22/11/2017 | 1

TinTheThao.com.vnTiền đạo Paulo Dybala của Juventus mới đây đã làm các CĐV của Bà đầm già phải lo lắng khi úp mở về tương lai của mình với đội bóng thành Turin.

Trả lời phỏng vấn trên France Football, Dybala đã lần đầu tiên thể hiện sự không chắc chắn về khả năng gắn bó lâu dài với Bianconeri: “Tôi không thể hứa rằng tôi sẽ ở Juventus mãi mãi. Thậm chí tôi cũng không chắc đây có phải là mùa giải cuối cùng của mình ở đây hay không. Trong bóng đá bạn không thể biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.”

Dybala còn khẳng định, anh cảm thấy nhớ Paul Pobga: "Sự ra đi của Pogba khiến tôi cảm thấy thật khó khăn. Cậu ấy là người bạn tốt của tôi cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Chúng tôi thi đấu khá ăn ý với nhau." Anh còn nhắc đến Messi với lòng ngưỡng mộ đặc biệt: ”Messi như Maradona trong thời đại của chúng tôi vậy.” Các trang báo thể thao nổi tiếng khác nhanh chóng liên tưởng ngay đến việc số 10 của Juventus đang “gửi tín hiệu” đến Barcelona và Manchester United, các đội bóng đang theo dõi sát sao mọi động thái của cầu thủ này.

Với chiếc áo số 10 trên lưng từ mùa này, Dybala mau chóng chứng tỏ tầm quan trọng đặc biệt của mình. Đến thời điểm này, anh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Juventus ở Serie A với 12 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo sau 13 lần ra sân. Kể từ khi gia nhập Juventus, chân sút người Argentina đã ghi được tổng cộng 45 bàn trên mọi mặt trận.

Cái chân trái ma thuật và nhãn quan chiến thuật ngày một toàn diện của “La Joya” khiến anh trở thành trụ cột không thể thiếu, là niềm hi vọng số một của Bà đầm già thành Turin ở mùa giải này. Các CĐV Juventus đã dần xem Dybala là người kế thừa giữ vai trò biểu tượng cho sắc áo sọc trắng đen trong thời gian tới sau sự ra đi của Bonucci. Tuy nhiên, có vẻ như chính Juventus đã dần trở nên chật chội, không còn đủ thoải mái cho tầm vóc và tài năng đang ngày một nở rộ của Dybala thỏa sức thể hiện.

 - Bóng Đá

 Dybala đang thi đấu rất thành công tại Juventus.

Hiện tại Juventus không còn ở thời kỳ phong độ cao như giai đoạn họ từng độc chiếm ngôi vua Serie A trong sáu mùa giải vừa qua. Ở Serie A họ đang kém đội dẫn đầu là Napoli 4 điểm và Inter Milan 2 điểm. Mới đây nhất tại vòng 13, Juventus đã để thua Sampdoria 2-3 sau khi bị dẫn trước đến 3-0. Kể từ tháng Mười đến nay, Juventus chỉ giữ sạch lưới nổi 1 trận trong 8 lần ra sân gần nhất, và là đội để lọt lưới nhiều nhất (14 bàn) so với các đội đang nằm trong Top 4.

Ngay cả trước những đối thủ yếu như SPAL hay Benevento thì đoàn quân của Allegri cũng bị thủng lưới. Hình ảnh một đội bóng bản lĩnh, chắc chắn và lỳ lợm đến đáng sợ đã không còn nữa. Lý giải về nguyên nhân sa sút trên, giới chuyên môn chỉ ra phần lớn do hàng thủ nổi tiếng vững chãi làm cơ sở cho lối chơi phản công của Juventus đã bị lung lay bởi sự ra đi của Bonucci (qua AC Milan) trong lúc Barzagli dính chấn thương.

Cũng nên biết là các trụ cột của Juventus đã qua “tuổi băm” từ lâu. Buffon sắp chạm ngưỡng 40, Barzagli đã 36 tuổi, Chiellini cũng đã ở tuổi 33, Mandzukic và Marchisio cũng qua tuổi 31. Kinh nghiệm là điều cần thiết ở những lão tướng, nhưng ngược lại họ cũng tạo ra sức ỳ cho đội bóng và cản trở sự đổi mới trong lối chơi hay nhân sự.

Mới đây thôi, đội tuyển Italia với nòng cốt là các “lão làng” của Juventus đã phải nói lời tạm biệt với sân chơi Worldcup lần đầu tiên sau 60 năm. Đó cũng chính là hồi chuông cảnh báo cho Juventus về sự cần thiết phải đổi mới, nếu như không muốn đi theo vết xe đổ của đội tuyển quốc gia.

Nằm trong vòng xoáy suy thoái chung của các đội bóng ở Serie A, Juventus là đội bóng hiếm hoi của đất nước hình chiếc ủng còn đủ tầm vóc và bản lĩnh chinh chiến ở Champions League với các đội bóng hàng đầu châu lục khác. Hai lần vào đến chung kết châu Âu mùa giải 2014-2015 và 2016-2017 đủ để khẳng định đẳng cấp của Bà đầm già.

Thế nhưng, những thất bại tâm phục khẩu phục trước Barcelona và Real Madrid ở hai trận chung kết đó cũng cho thấy rằng thực lực Juventus chưa thể so sánh với các đối thủ của mình. Tham vọng thực sự của nhà vô địch ở đâu, khi Juventus liên tục duy trì “truyền thống bán máu” của mình, miễn là được giá? Carlos Tevez, Alvaro Morata, Paul Pogba, Arturo Vidal hay gần nhất là Bonucci - những trụ cột từng được xem là tương lai của Juventus đều đã phải nói lời chia tay CLB. Đặc biệt là trường hợp của Leonardo Bonucci, người chắc chắn sẽ trở thành thủ lĩnh mới của Juventus nếu anh không ra đi.

Nguyên nhân nào đủ lớn để hậu vệ Italia từ chối tấm băng đội trưởng danh giá của đội bóng thành Turin sau bao năm gắn bó và cống hiến hết mình? Chẳng phải vì tiền, mà đơn giản là anh muốn được tận hưởng những trải nghiệm mới cùng một đội bóng giàu tham vọng và khát khao mãnh liệt hơn. Juventus bây giờ đã trở nên chậm chạp, già nua, chậm tiến trong khi các ông lớn khác như Inter và AC Milan đang hừng hực quyết tâm tìm lại ánh hào quang từng có trong quá khứ.

Chủ tịch hiện tại của Bà đầm già, Andrea Agnelli không điều hành CLB bằng trái tim của một người yêu bóng đá như Moratti của Inter trước đây. Với vị chủ tịch trẻ tuổi thì Juventus giống một doanh nghiệp hơn là một đội bóng. Và nếu có đại gia nào đặt lên bàn đàm phán một cái giá hợp lý, thì chuyện Dybala khoác lên mình màu áo mới cũng chẳng có gì quá ngạc nhiên.

 - Bóng Đá

 Liệu Juventus có còn là nơi lý tưởng để Dybala tung hoành?

Không Juventini nào trông đợi Paulo Dybala ra đi, nhưng khả năng ấy giờ đây lại đang dễ xảy ra hơn bao giờ hết. Có thể Juventus sẽ khó kiềm lòng trước những lời đề nghị hấp dẫn từ rất nhiều đại gia đang thèm muốn La Joya, hay chính siêu sao người Argentina xiêu lòng trước viễn cảnh được sát cánh thi đấu cùng người đàn anh Messi, hay với cậu bạn thân Pogba chẳng hạn.

Một cầu thủ đang hạnh phúc ở CLB của mình sẽ từ chối thẳng thừng bất cứ câu hỏi nào về tương lai, về những CLB đang để ý đến mình. Nhưng Dybala đã không hành động như vậy, cho thấy anh đã không còn toàn tâm toàn ý gắn bó lâu dài với Juventus và manh nha ý định ra đi.

Mùa giải năm nay Dybala cũng đã bước sang tuổi 24, đủ tự tin, chững chạc và kinh nghiệm để tìm kiếm cho mình một bệ phóng mới giàu tham vọng hơn, xứng đáng với tài năng của anh. Người hâm mộ hy vọng anh sẽ là đối thủ xứng tầm với Neymar để tạo ra cuộc so kè thú vị, hệt như Messi và Ronaldo vậy. Mà hai siêu sao số một của bóng đá thế giới đương thời thì cũng chẳng còn trẻ trung gì mấy, và sớm muộn gì thì thời khắc họ “chuyển giao quyền lực” cho thế hệ kế cận cũng sẽ xảy ra.

Neymar mùa hè năm nay đã quyết định thoát khỏi cái bóng của Messi ở Barcelona để chuyển qua khoác áo đại gia PSG, nơi thừa tiền và tham vọng để anh hiện thực hóa ước mơ giành Quả bóng vàng. Và có lẽ Dybala cũng nên “học theo” siêu sao người Brazil, nếu muốn bước lên “vũ đài”chỉ dành cho những siêu sao xuất sắc nhất thế giới. Đã đến lúc ra đi và viết nên câu chuyện huyền thoại của chính mình, La Joya!

(Bạn đọc: Công Tuấn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

TinTheThao.com.vn - TTVN | 20:15 22/11/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục