Đúng 19h00 (theo giờ VN) ngày 24/8 buổi lễ bế mạc Olympic Bắc Kinh 2008 chính thức bắt đầu. Olympic 2008 khép lại với sự thống trị của chủ nhà Trung Quốc. Tạm biệt với Bắc Kinh chúng ta cùng hướng đến thành phố xinh đẹp London sau 4 năm nữa.
Lễ bế mạc kéo gần 2 tiếng đồng hồ, từ 20h Bắc Kinh (19h giờ Hà Nội). Tổng chỉ huy kịch bản của chương trình bế mạc vẫn là đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu. Ông cho biết: "Chủ đề chính của lễ bế mạc là tạo ra một bầu không khí tràn ngập hạnh phúc, ấm cúng trong ánh sáng rực rỡ và đầy sắc màu, với thông điệp tạm biệt và hẹn gặp lại 4 năm tới".
Và đúng như vậy không ồn ào và tốn kém như đêm khai mạc, buổi bế mạc Olympic Bắc Kinh 2008 dù nhẹ nhàng nhưng đầy ấm cúng và tràn ngập tình hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc trên thế giới.
Những điệu múa, những bài hát vút cao ở SVĐ quốc gia Bắc Kinh. Xen giữa là lời phát biểu bế mạc Olympic 2008 của chủ tịch IOC Jacques Rogge, như đưa người xem vào một ngày hội khổng lồ.
Chào tạm biệt Bắc Kinh, các VĐV bắt đầu hướng về London 2012. Dù xuất hiện không nhiều, nhưng nước Anh, với đại diện tiêu biểu là tuyển thủ David Beckham, đã làm không khí ở SVĐ quốc gia Bắc Kinh trở nên đa dạng và sống động hơn.
Sau 16 ngày tranh tài, bữa đại tiệc của làng thể thao thế giới đã khép với những thành công rực rỡ, rất nhiều kỉ lực mới được sáp nhập, đặc biệt là chứng kiến kình ngư Michael Phelps đi vào lịch sử với hai kỷ lục Olympic hiện đại, Thứ hai là việc Usain Bolt chói sáng với hat-trick HC vàng và kỷ lục thế giới ở các đường chạy cự ly ngắn.